Chiều 20/12, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng Bùi Văn Huấn (SN 1982), trú xóm Rãnh, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc để điều tra, làm rõ về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.
Điều đau xót, các nạn nhân của Huấn lại chính là 2 con ruột của y là cháu B.T. T.(SN 2003) và cháu B.T.C (SN 2007).
Theo thông tin mà PV báo Người Đưa Tin tìm hiểu được thì sự việc xảy ra vào khoảng 20h20 ngày 17/2. Được biết, khoảng 20h, sau khi đi uống rượu đám cưới trở về nhà thì Huấn ở trạng thái “chân nam đá chân chiêu”, sặc sụa mùi rượu.
Do trước khi chồng đi đám cưới, chị Đ.T.V (vợ Huấn) đã căn dặn đủ điều. Nhưng khi thấy chồng như vậy, chị V. cằn nhằn vài câu.
Có hơi men trong người, lại bị vợ “cạnh khóe”, Huấn đã nổi máu điên đốp chát chửi bới vợ. Điên tiết về chuyện vô cớ này, chị V. cũng cãi lại Huấn.
Trong cơn tức giận, thấy vợ và 3 con đang nằm trên giường, Huấn khóa cửa nhà lại rồi đổ xăng ra bàn châm lửa đốt. Thấy ngọn lửa bùng phát thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà, chị V. hốt hoảng gọi các con bỏ chạy ra ngoài thoát thân.
Do lửa bốc lên quá nhanh, lại đang mang bầu nên chị V. không kịp cứu hai cô con gái là cháu B.T.T (SN 2003) và B.T.C (SN 2007). Hậu quả làm 2 cháu bị bỏng nặng.
Nghe thấy lời kêu cứu của chị V., một số hộ dân gần đó đã chạy đến dập tắt ngọn lửa đồng thời đưa các nạn nhân đi bệnh viện huyện Đà Bắc cấp cứu.
Sự việc lập tức được thông báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Toàn Sơn đã xuống hiện trường thu thập lời khai của các nhân chứng và người liên quan.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Toàn Sơn đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Công an huyện Đà Bắc. Ngay trong đêm lực lượng Công an huyện đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.
Những người dân địa phương cho biết, hoàn cảnh của gia đình Huấn tương đối khó khăn. Hai vợ chồng Huấn không có công ăn việc làm ổn định. Kinh tế gia đình chủ yếu trông vào nghề nông.
Các con của Huấn được biết đến là ngoan ngoãn khá chăm chỉ giúp đỡ cha mẹ mặc dù vẫn còn ít tuổi. Được biết, hiện vợ của Huấn đang mang thai cháu thứ 4.
Chị Bùi Thị Hằng, một người dân địa phương chia sẻ với PV, anh Huấn hiền lành nhưng hơi cục tính. Còn chị V. vốn là một người phụ nữ chịu khó, chăm chỉ công việc gia đình. “Chắc hôm đó anh Huấn say quá nên mới không làm chủ hành vi.
Anh Tuấn, một người tham gia dập lửa kể lại: “Do bị đốt bằng xăng nên lửa bốc lên quá nhanh. Nhờ có nhiều người cùng chữa cháy nên ngọn lửa đã bị không chế. Nếu chỉ chậm chút nữa thì ngôi nhà đã bị thiêu rụi rồi”.
Theo thông tin mà PV báo Người Đưa Tin cập nhật được, do 2 cháu T. và C. bị bỏng nặng, nên hiện tại các cháu đã được điều chuyển lên Viện bỏng Trung ương để tiếp tục điều trị.
Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Đào Giang