Trước trận chung kết AFF Cup 2018 của thầy trò HLV Park Hang-seo, vé xem bóng đá tại "chợ đen" đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Có những giờ, người hâm mộ choáng váng vì phe vé “quát” 12 triệu đồng/cặp. Trong khi giá vé gốc đưa ra chỉ gồm 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng và cao nhất là 600.000 đồng.
Có nhiều người hâm mộ, vì mong ngóng chứng kiến các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu trên “chảo lửa” Mỹ Đình nên đã nhắm mắt chi tiền để có được tấm vé. Còn một số người, không mua được vé đã ra về vui vẻ và quyết định cổ vũ bằng cách riêng của mình.
Thế nhưng, vào chiều ngày 12/15 theo ghi nhận của PV thì giá vé bắt đầu có dấu hiệu lao dốc. Ngay tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, cặp vé khán đài A và B với mệnh giá 500.000 đồng giờ chỉ còn 7 – 8 triệu đồng. Cặp vé khán đài C và cũng chỉ được rao bán với giá 4 – 5 triệu/cặp.
Trên mạng xã hội, giá vé còn tụt dốc hơn. Nhiều phe vé đã nhanh tay đăng tải lên mạng xã hội để rao bán vé, số lượng nhiều, giá rẻ. Cặp vé C, D chỉ còn 2,1 triệu/cặp. Nếu như ai khéo léo thì có thể sẽ được giảm giá hơn.
Cặp vé khán đài A, B với giá gốc là 350.000 đồng thì giờ chỉ còn 2,5 triệu/cặp. Khán đài A, B giá gốc là 500.000 đồng thì được rao bán với giá 2,8 triệu/cặp…
Với những mức giá mà phe vé đưa ra khiến người hâm mộ hả hê.
Chia sẻ với PV, anh Thành Nam cho biết: “Chúng ta tẩy chay phe vé là họ chịu cứng không biết bán cho ai, bắt buộc họ phải giảm giá. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau, nếu như không mua được vé theo đường chính sẽ nhất quyết không tiếp tay cho phe vé. Hơn 10 triệu đồng một cắp vé, tiền đấy tôi để mua chiếc tivi màn hình cỡ lớn, kêu gọi anh em bạn bè đến xem còn vui hơn”.
Méo mặt vì không thể bán được vé, chị Dung (một phe vé) than thở: “Người hâm mộ vẫn cuồng nhiệt đi cổ vũ bóng đá, nhưng không hiểu sao họ chẳng tha thiết hay mặn mà gì với vé vào sân nữa. Nên bắt buộc chúng tôi phải giảm giá. Mua lại vé cũng khá đắt rồi, giờ cố bán xem có vớt vát được gì không, cũng sắp đến giờ bóng lăn rồi”.
Clip: CĐV đổ về sân Mỹ Đình trước trận đấu lịch sử: