Theo ghi nhận của báo Gia đình & xã hội, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm trên Quốc lộ 6, địa bàn tỉnh Sơn La. Nhiều đoạn đường đất đá đổ ụp xuống khiến giao thông bị cản trở, nhiều đoạn được huy động máy cẩu, máy xúc để hỗ trợ. Rất nhiều phương tiện đã phải “chôn chân” tại chỗ, không thể đi lại trong nhiều giờ.
Quốc lộ 37 đoạn nối từ Sơn La đi các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ vẫn còn hàng chục điểm ách tắc do đất đá sạt lở xuống vùi lấp đường. Giao thông qua những điểm sạt lở này gần như bị tê liệt hoàn toàn.
Trước tình trạng này, rất nhiều người dân Sơn La và các tỉnh lân cận bị mắc kẹt không thể về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Việc Quốc lộ 37 sạt lở, giao thông tắc nghẽn khiến nhiều người rơi vào tình trạng khóc dở mếu dở.
Chiều nay (ngày 1/9), chia sẻ trên báo VTC News, ông Hà Văn Triền - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Men (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cho biết, hiện tại toàn bộ xã đang bị cô lập bởi mưa lũ do các tuyến đường vào xã có đến 16 điểm sạt lở.
Cụ thể, trục đường chính chạy vào trung tâm xã có tổng 16 đoạn sạt lở nặng. Trong đó, 2 đoạn đường nhựa thuộc bản Páng của xã Chiềng Khoa và bản Pa Khôm (xã Mường Men) bị nước lũ cuối trôi, giao thông chia cắt hoàn toàn.
Hiện tại, ruộng lúa và hoa màu của các hộ dân bị mưa lũ làm mất trắng. Các tuyến đường từ các bản xuống trung tâm xã cũng không còn đi lại được.
Cũng theo ông Triền, hiện xã và huyện đang huy động toàn bộ nhân lực để sửa chữa đường xá và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của mưa lũ và các tuyến đường bị hư hỏng nặng nên dự kiến vài ngày tới xã Mường Mén mới chấm dứt tình trạng bị cô lập.
Hiện tại, đời sống của bà con trong xã đang gặp rất nhiều khó khăn. Do bị cô lập nên các đoàn cứu trợ chưa mang lương thực lên hỗ trợ cho bà con. Được biết, toàn xã Mường Men có 425 hộ với 1.787 nhân khẩu.
Mộc Trà (tổng hợp)