Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi tâm sự chuyện hôn nhân của mình. Đau và thất vọng lắm, mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi vài lời khuyên.
Tôi kết hôn mới gần 1 năm, tôi thực sự rất yêu chồng. Để đi đến cuộc hôn nhân này, chúng tôi đã bị gia đình phản đối gay gắt.
Nhà anh ấy ở quê, bố lại hai đời vợ mà lúc đầu anh ấy kể với tôi là bà cả mất nên lấy bà hai. Sau đó, khi cưới xong tôi mới biết hóa ra không phải.
Tôi và anh ấy đã phải trải qua nhiều khó khăn mới có thể đến với nhau. Ảnh minh họa.
Chồng tôi là con bà hai, giờ bố chồng và mẹ chồng không còn ở với nhau nữa. Bố chồng tôi hiện đang ở với anh còn bà cả, còn mẹ chồng tôi ở với chị gái con đầu của bà. Lúc cưới tôi cũng không biết rằng, mẹ chồng tôi bị vỡ nợ khi anh ấy vào đại học. Đến giờ, số nợ cũng còn hơn 600 triệu, bán cả nhà đi cũng không đủ trả. Bố mẹ tôi biết trước sợ tôi vất vả nên mới nhất quyết phản đối không cho cưới.
Tiền cưới của hai vợ chồng phải lấy tiền hai đứa kiếm chung ra đưa cho bố chồng lo đám cưới. Nhưng lúc đám cưới xong, hai vợ chồng kiểm tra thùng mừng cưới thì không còn cái phong bì nào vì bố chồng cầm hết rồi, thế là cũng chẳng có đồng vốn nào.
Trước lúc cưới, tôi cũng nói thẳng với chồng rằng, tôi không thích sống với mẹ chồng, đa số những nàng dâu khác đều thế. Với cả bố anh nói mẹ anh cũng không hiền nên tôi sợ. Tôi vẫn ám ảnh ngày xưa bà nội tôi ghê lắm.
Tôi cũng báo trước là không gánh được hết đâu, anh cưới tôi rồi thì xác định. Nợ ai người nấy trả. Số tiền này là mẹ anh vay cho chị gái chứ không phải anh vay. Anh chỉ có trách nhiệm trả số nợ mẹ anh vay cho anh đi học. Lúc đó chồng tôi bảo, khoản nợ đi học nhất định phải trả, các khoản cộng lại là 54 triệu. Khi đó tôi đồng ý và cứ tưởng là hiểu nhau hết...
Đến bây giờ, sau