Đến nhà “tình địch” bị đâm chết
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quý Đảm- Phó trưởng CA xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, vào đêm 9/1, trên địa bàn thôn Thái Phù của xã vừa xảy ra vụ một thanh niên đến nhà “tình địch” thì bị bố của người này đâm tử bo
Nạn nhân bị đâm chết là anh Đoàn Văn T. (17 tuổi), ở Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn.
Theo đó, vào thời gian trên, T. đi xe đến nhà Nguyễn Quý Tiến (19 tuổi) ở xã Mai Đình để hỏi chuyện về người yêu ở đâu. Tại đây, giữa T. và Tiến lời qua tiếng lại với nhau vì hậm hực nhau chuyện đó từ trước. Quá bức xúc, hai người lao thẳng vào nhau, vật lộn khiến một số đồ đạc trong nhà bị vỡ.
Bà Đoàn Thị L., mẹ của nạn nhân.
Nghe thấy tiếng động mạnh, mẹ đẻ của Tiến liền hô hoán “cướp… cướp”. Đang ở nhà hàng xóm, nghe thấy thế, Nguyễn Quý Tập (49 tuổi) – bố của Tiến liền tức tốc chạy về nhà.
Khi nhìn thấy con trai đang vật nhau với một thanh niên, Tập cầm dao đâm trúng vào người T. Sau đó, T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân T. đã tử vong trong đêm.
Là người chứng kiến sự việc, anh Lê Văn D – bạn của nạn nhân T. cho biết, tối hôm đó, T. ngồi uống nước ở thôn Thái Phù cùng với em.
Ngồi được một lúc thì T. nhận được điện thoại, sau đó bảo em đi cùng anh ất đến nhà Tiến bởi vì người yêu anh T. bị Tiến lôi đi. Khi đến nhà, T. và Tiến lời qua tiếng lại, em không thể ngăn cản được nên đã vội chạy đi gọi mọi người tới. Nhưng, khi quay lại thì T. nằm gục ở trong nhà, trên người có vết thương.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quý Đảm - Phó trưởng CA xã Mai Đình cho biết thêm, sau khi nhận được tin báo, công an xã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Cũng trong lúc này, rất đông hàng xóm sống xung quanh kéo đến xem. Lực lư