Những Mạnh Thường Quân âm thầm tiếp sức mùa thi

Những Mạnh Thường Quân âm thầm tiếp sức mùa thi

Thứ 6, 14/06/2013 | 16:44
0
Mùa thi đại học đang đến gần, nhiều chủ nhà trọ tại Hà Nội, đặc biệt gần các khu tập trung các trường đại học lớn đang gấp rút hoàn tất việc sửa sang, cơi nới, lên kế hoạch tăng giá phòng trọ để phục vụ sĩ tử lên thi đại học.

Trong khi đó, ít ai biết rằng vẫn còn những người âm thầm tiếp sức mùa thi, họ mong muốn được hỗ trợ, được san sẻ chỗ ở, bát cơm... cho các sĩ tử nghèo từ quê lên thi đại học. Điều đặc biệt, trong số họ có những người không giàu có. Với họ, được giúp đỡ người khác không chỉ là niềm vui bởi "một ngày không tập cho đi thì cả đời sẽ không biết cho là gì".

Tân trang nhà đón sĩ tử

Ông Trần Duyên Hải, giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ em tàn tật (số 25, ngách 48, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) đã nhiều năm nay dành khoảng 50 suất cho sĩ tử và người thân về "lai kinh ứng thí" ở trọ miễn phí. Ông kể: "Cách đây khoảng 10 năm, tôi có việc đi qua khu Cầu Diễn (Hà Nội), qua mấy khu nhà trọ thì tôi thấy có mấy em đang ngồi khóc. Tôi mới hỏi chuyện thì được biết các em từ các tỉnh xa về Hà Nội dự thi đại học, nhưng ngày thi chưa đến mà bị kẻ gian lấy hết tiền bạc, đồ đạc. Cũng từ đó mà tôi bắt đầu suy nghĩ và tự đặt câu hỏi tại sao Hà Nội không có nơi nào đó giúp các em thí sinh ngoại tỉnh có chỗ ở đảm bảo an ninh, yên tâm thi cử mỗi mùa thi tới. Ngay năm sau đó, tôi và các thầy cô giáo ở trung tâm bắt đầu cho các em và người nhà ở trọ miễn phí và các mùa tuyển sinh sau này cũng vậy. Tôi cũng đề nghị hỗ trợ ăn uống hàng ngày cho các em và người nhà, nhưng đa số họ đều từ chối. Họ bảo trung tâm cũng khó khăn, còn các em nhỏ tàn tật, cho họ ở nhờ là tốt lắm rồi".

Xã hội - Những Mạnh Thường Quân âm thầm tiếp sức mùa thi

Bà Đào Thị Thanh Lâm đang giới thiệu căn phòng tiện nghi cho sĩ tử và người nhà ở trọ.

Căn nhà 5 tầng rộng rãi, thoáng mát là nơi ở của nhiều em nhỏ tàn tật, lang thang cơ nhỡ trong cả nước về học nghề và sinh sống. Ông Hải khoe, ông vừa thuê người sửa sang và quét vôi ve, làm thêm nhà vệ sinh, thêm gác xép cho mấy căn phòng để chuẩn bị đón sĩ tử mùa thi. Ông Hải vui mừng nói: "Để chuẩn bị đón sĩ tử năm nay, tôi đã cho người quét vôi ve và làm mới lại căn phòng. Tôi cũng nhờ người mua thêm chăn màn, quạt điện, làm thêm nhà vệ sinh trên tầng 3 để tạo điều kiện thuận tiện, thoải mái nhất cho sĩ tử về dự thi. Để có thêm chỗ ngủ nghỉ cho các em, bàn ghế trong căn phòng làm việc của tôi sẽ được gập gọn lại lấy chỗ ở tạm thời cho các em học sinh tàn tật của trung tâm và nhường chỗ cho các thí sinh. Năm trước, trung tâm đón hơn 30 sĩ tử, năm nay trung tâm đã sửa lại và có thể dành khoảng 50 suất cho thí sinh và người nhà về dự thi. Thí sinh và gia đình có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại: 0912.378.689".

Là một người tham gia các hoạt động từ thiện hơn chục năm qua như phát cháo miễn phí tại bệnh viện K, bệnh viện Nhi trung ương, bà Đào Thị Thanh Lâm (số 61, khu tập thể Cầu 1 thôn Đống 1, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) cho sĩ tử ở trọ miễn phí từ mùa thi năm 2008. Bà Lâm cho biết: "Trước đây gia đình tôi ở phường Thịnh Quang chật chội nên không có điều kiện cho sĩ tử ở nhờ. Nhưng từ khi gia đình tôi chuyển ra đây,  con cái lại ra ở riêng nên rộng rãi hơn. Căn nhà rộng, một mình tôi ở không hết, trong khi đó nhiều gia đình đưa con em về Hà Nội thi đại học tìm nhà trọ vất vả mà còn bị "chặt chém" nên tôi đã nhờ Thành đoàn Hà Nội và mấy bạn sinh viên tình nguyện thấy em nào hoàn cảnh mà chưa tìm được chỗ trọ thì đến chỗ tôi cho các em ở miễn phí".

Xã hội - Những Mạnh Thường Quân âm thầm tiếp sức mùa thi (Hình 2).

Ông Trần Duyên Hải đang khoe căn phòng mới quét vôi để đón thí sinh về ở trọ miễn phí.

Bắt xe buýt mời sĩ tử trọ miễn phí

Căn nhà cấp bốn của bà Lâm khá rộng rãi, có sân vườn, thoáng mát, nhà vệ sinh và bếp ăn sạch sẽ, hiện đại và có cả điều hòa là chỗ ở lý tưởng cho các sĩ tử và người nhà về dự thi năm nay. Nhớ lại mùa thi đầu tiên cho sĩ tử ở trọ miễn phí, bà Lâm kể: "Mùa thi năm 2008, tôi hỏi ý kiến con trai về việc cho thí sinh thi đại học ở nhờ. Con trai tôi vui vẻ đồng ý ngay, nhưng căn dặn tôi phải cẩn thận vì ở có một mình, cho người tốt ở nhờ thì không sao, người xấu thì khó lường lắm. Để đảm bảo an toàn, tôi đề nghị các cháu và người nhà cho xem chứng minh thư và giấy báo dự thi.

Mới đầu, dù tôi muốn cho nhiều bạn sĩ tử ở miễn phí nhưng không biết làm cách nào thông tin cho họ biết. Tôi đã bắt xe buýt đến cổng trường đại học Giao thông vận tải nhờ mấy bạn sinh viên tình nguyện và xin số điện thoại của Thành đoàn Hà Nội nhờ thông báo. Kể từ đó, năm nào nhà tôi cũng đón các cháu về dự thi, ở đây rất thuận tiện cho các cháu thi vào học viện Tài chính, đại học Mỏ và mấy trường khu Cầu Diễn.

Năm trước, nhà tôi mỗi đợt đón gần 20 cháu về dự thi, cả trai và gái. Con gái ưu tiên ở gác xép, con trai trải chiếu ngủ ở dưới sàn. Quạt điện 4 cái, điều hòa, điện nước đầy đủ phục vụ các cháu trong thời gian thi. Năm ngoái gia đình các cháu gọi điện lên thông báo các cháu đã đỗ, tổng cộng có hơn 10 em. Nhiều cháu thỉnh thoảng vẫn qua thăm bà, bà không có tiền cho nhưng có gì ngon cũng đãi. Người thân đưa các cháu về thi đại học năm nay có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 016.999.21780".

Nằm giữa trung tâm phố cổ đắt đỏ, nhưng nhà cô Nguyễn Thị Bích ở 47A, phố Cửa Đông kể từ năm 2010 liên tiếp đón các sĩ tử về thi đại học ở trọ miễn phí trên tầng 4. Với khuôn mặt hiền lành phúc hậu, cô Bích cho biết: "Nhà tôi có con gái học ở Học viện Ngoại giao, xin phép bố mẹ được giúp đỡ các sĩ tử có chỗ ngủ nghỉ miễn phí trong những ngày thi. Nghe con trình bày tôi thấy hợp lý nên đồng ý ngay. Kể từ đó năm nào chúng tôi cũng dành cả tầng 4 hơn 40m2 đầy đủ tiện nghi để các cháu thoải mái nhất. Tôi nghĩ rằng, đã cho các em và người thân ở nhờ thì phải để họ cảm thấy thoải mái nhất như nhà của mình, có như thế các em thi mới đạt kết quả cao. Năm nay gia đình tôi vẫn dành phòng đó cho các em về dự thi đại học ở trọ miễn phí. Các em có thể đến nhà hoặc gọi cho tôi theo số: 0985.791.961".     

Những tín hiệu đáng mừng

Ông Trần Duyên Hải nói: "Thực tế, nhiều gia đình ở Hà Nội hiện nay sống trong các ngôi nhà rất rộng rãi, ở không hết, nhưng ngần ngại cho sĩ tử ở nhờ. Nhiều nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng đang bị sử dụng sai mục đích với những hoạt động kinh doanh vì lợi ích cá nhân của một số người. Nếu các trung tâm này cho sĩ tử ở nhờ mấy ngày thi thì sẽ giúp đỡ được số lượng lớn thí sinh nghèo. Mấy năm gần đây đã có một số gia đình, cơ quan, tổ chức bắt đầu cho sĩ tử ở trọ miễn phí, đây thật sự là điều đáng mừng. Mong rằng phong trào nhà trọ miễn phí cho sĩ tử các tỉnh về Hà Nội dự thi sẽ ngày một nhân rộng và được nhiều người ủng hộ và hưởng ứng".

Thiên Vũ

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Những sự việc đau lòng trong mùa thi tốt nghiệp 2013

Thứ 4, 05/06/2013 | 15:44
Nhiều thí sinh gặp tai nạn giao thông, thậm chí tử nạn trên đường đến trường thi, phải bỏ lỡ kỳ thi vì bố mất… đó là những sự việc đau lòng trong mùa thi tốt nghiệp năm nay.

Những cách xử trí sai lầm khi con trẻ gánh áp lực mùa thi

Thứ 3, 04/06/2013 | 07:26
Nhiều bậc phụ huynh thay vì động viên tinh thần, giúp con thư thái thả lỏng đầu óc lại nghĩ ngay đến việc đưa con vào bệnh viện tâm thần để khám...

Gặp chàng sinh viên “Tiếp sức mùa thi” đặc biệt

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Người dân xã Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh mỗi khi nhắc đến Phan Huy Tứ (SN 1986) đều nói đến một nghị lực vươn lên và sức học đến kỳ lạ. Còn các bạn sinh viên trường đại học Vinh thì nhắc đến Tứ, một chàng sinh viên “Tiếp sức mùa thi” đặc biệt bởi mọi hoạt động của em chỉ là trên chiếc xe lăn.

Sôi động tình nguyện tiếp sức mùa thi

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Ngày mai 3/7, các sĩ tử mùa thi đại học 2011 sẽ tiến hành làm thủ tục dự thi đại học khối A và khối V. Tại các bến xe Hà Nội, lượng thí sinh đổ về tăng đột biến. Với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi, các thí sinh không còn gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, tìm nhà trọ...