Chiều 30/3, ông Bùi Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, 2 ngôi nhà 5 gian của một hộ dân trên địa bàn vừa bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h10 cùng ngày, vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình, trú tại xóm 3, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đi làm nương rẫy, chỉ có người con trai 8 tuổi ở nhà. Bất ngờ, ngọn lửa bùng phát từ trên mái bếp, rồi lan rộng ra cả ngôi nhà chính.
Quá hoảng sợ nên cháu bé chỉ kịp thời chạy ra khỏi nhà thoát thân và kêu cứu hàng xóm.
Nhận được thông tin, người dân, chính quyền địa phương và các chiến sĩ biên phòng lập tức có mặt, dập lửa cứu nhà. Tuy nhiên, do ngôi nhà của ông Bình nằm cách xa khu dân cư, ngọn lửa đã bốc cao và thiếu phương tiện chữa cháy nên 2 gian nhà (chính và bếp) đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Toàn bộ tài sản, tiền bạc của gia đình ông Bình cũng bị đốt thành tro.
Nghe tin nhà bị cháy, chị Nguyễn Thị Vân (con gái ông Bình) đang làm việc tại TP.Hà Tĩnh tức tốc chạy xe máy về nhà để ứng cứu. Tuy nhiên, trên đường về, khi qua địa phận huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, chị Vân không may bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, bà con lối xóm và các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang dựng nhà tạm cho gia đình ông Bình sinh sống. Chính quyền đã cử đại diện đến động viên thăm hỏi và hỗ trợ gia đình ông Bình 5 triệu đồng; ngoài ra còn kêu gọi bà con nhân dân quyên góp gạo, chăn màn và nhu yếu phẩm để hỗ trợ gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.
Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện.