Đó là câu chuyện cảm động về hành trình chạy chữa vô sinh đằng đẵng của anh Lê Xuân Lịch và chị Nguyễn Hồng Nhung, sống tại Trường Chinh, thành phố Tuyên Quang.
Tâm sự với nhiều cảm xúc, anh Lịch chia sẻ, sau khi cưới được 2 năm, vợ chồng anh mong có con mà chưa một lần chị thụ thai, anh chị rất sốt ruột và quyết định đi khám thì phát hiện chị bị tắc hai vòi trứng.
18 năm sống trong dị nghị, dèm pha
Anh quen chị trong một lần đi xe đò từ Đà Lạt tới TP.HCM. Ngồi cạnh nhau chuyện trò rồi anh xin địa chỉ liên lạc, từ đó tình yêu nảy nở như một câu chuyện đẹp. Rồi anh chị kết hôn và cả hai về quê Tuyên Quang làm ăn.
Sau khi kết hôn và mãi không có con, anh chị gặp nhiều áp lực trong cuộc sống. Anh Lịch chia sẻ: “Vợ tôi đã khóc rất nhiều, lúc đó vợ chồng còn ở chung với bố và chị gái tôi, nhiều lúc có những câu nói bóng gió cũng làm ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng”.
Thậm chí, nhiều người vô duyên còn đùa ác ý là “điếc” hay “cá rô đực”, có người lại mang con cháu ra hỏi “có thèm không?” Áp lực nhiều lắm nhưng anh Lịch vẫn luôn bên vợ và động viên chị mặc dù chính anh cũng chịu những lời dèm pha độc địa của người ngoài.
Mặc dù vậy nhưng chưa bao giờ anh có ý nghĩ bỏ vợ vì anh nghĩ, mình phải sống có đạo đức, vợ mình đã thiệt thòi nhiều rồi, thân con gái khi lấy chồng xa nhà đã thiếu thốn tình cảm gia đình bên ngoại, lại còn bệnh tật không có con, bằng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa được một lần nghe từ “mẹ ơi” của con trẻ do mình sinh ra. Có lần vợ anh bảo: “Hay là anh với em chia tay để anh đi lấy vợ khác đi chứ chữa trị mãi thế này mà không có con, em thấy thương anh quá”, nhưng tôi hiểu trong lòng cô ấy không hề muốn như thế.
Nhiều lúc vợ buồn tủi khóc, anh vẫn ở bên an ủi rằng: “Ai nói gì thì mặc kệ em ạ, chỉ cần mình yêu thương nhau là đủ rồi. Anh tin vợ chồng mình sẽ có con, chẳng sớm thì muộn em ạ. Còn nếu như số mìn