Tâm thư “con gái nghịch tử

Tâm thư “con gái nghịch tử" gửi người cha trên thiên đường gây xúc động

Chủ nhật, 21/06/2020 | 15:42
0
Nhân Ngày của Cha, Hà Siêu Nghi viết gửi người cha trên thiên đường những dòng đầy cảm xúc. Hiện, những dòng chia sẻ của cô đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận.

Father's Day năm nay (21/6) là một ngày đặc biệt của diễn viên, nhà sản xuất Hà Siêu Nghi. Đây là năm đầu tiên cô và các anh em khác trong nhà kỷ niệm ngày này mà vắng mặt bố. Ông Hà Hồng Sân, bố của họ, đã qua đời tháng trước, sau một cơn tai biến, do tuổi cao sức yếu.

Mỗi đứa con có một cách khác nhau để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Là một đứa con "đặc biệt", Hà Siêu Nghi cũng có một cách riêng để bày tỏ cảm xúc.

Trên trang cá nhân, cô đã tự tạo tiền lệ: Khoe ảnh cưới. Đây là những tấm hình mà cô chưa từng hé lộ, từ khi làm cô dâu đến giờ. Cùng với những tấm ảnh ấy, cô nhắc nhiều đến bố.  

"Australia năm đó nắng nóng. Hai cha con ngồi trên xe ngựa đến lễ đường. Biết tôi lo lắng, ông đã nói đùa vài câu. Kỳ thực tôi không nhớ ông nói gì. Chỉ biết rằng tôi bực mình và xấu hổ vì váy áo dài thượt. Ông ấy còn đạp váy tôi. Tôi cũng đùa lại ông phải đền bù vì váy cưới may riêng đắt đỏ", cô mở đầu dòng chia sẻ. 

Sự kiện - Tâm thư “con gái nghịch tử' gửi người cha trên thiên đường gây xúc động

Tỷ phú Hà Hồng Sân đưa con gái vào lễ đường 17 năm trước.

Zing đưa tin, theo lời Hà Siêu Nghi, đám cưới là dịp trọng đại trong đời. Lúc ấy, cô bối rối như bao cô dâu khác. Ông Hà Hồng Sân đã nắm tay con gái, trao cho người chồng, giúp con gái bắt đầu chương mới cuộc đời.

"Trong mọi khoảnh khắc quan trọng đời tôi, cha đều có mặt. Từ lễ ra mắt phim, lễ trao giải... đủ cả. Lễ cưới này cũng vậy. Tôi háo hức nắm tay ông để đến lễ đường", cô viết trong tâm thư.

Sau tất cả, nữ diễn viên sinh năm 1974 cũng gửi lời yêu thương đến cha mình. Cô muốn ngày gặp lại, hai cha con có thể cười tươi, thoải mái chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên đời. "Ngày hôm ấy, cha giúp con bước sang trang mới cuộc đời. Hôm nay, con muốn nói lời tạm biệt cha. Ở nơi đó, cha không còn đau bệnh nữa. Con biết, cha đã đi rồi. Tạm biệt cha", cô nghẹn ngào.

Sự kiện - Tâm thư “con gái nghịch tử' gửi người cha trên thiên đường gây xúc động (Hình 2).

Vợ chồng Hà Siêu Nghi cùng bố mẹ trong ngày cưới. 

Hiện, bức tâm thư từ "con gái nghịch tử" gửi đến người bố quá cố Hà Hồng Sân được cư dân mạng quan tâm. Khoảnh khắc Hà Siêu Nghi nắm tay cha trong lễ đường cũng được chia sẻ rầm rộ.

Hà Siêu Nghi sinh năm 1975, tham gia showbiz từ những năm 1990, đóng nhiều phim như City of Desire, Women from Mars, House of Wolves, Naked Ambition 2... Cô từng giành giải Kim Tượng lần thứ 23, hạng mục Diễn viên chính xuất sắc với phim Hào Tình.

Khải Nguyên (Tổng Hợp)

Diễn viên Phạm Anh Tuấn: Gánh nặng cơm áo gạo tiền và cuộc hôn nhân đầy sóng gió

Chủ nhật, 21/06/2020 | 11:52
Diễn viên Phạm Anh Tuấn gây chú ý với nhiều vai diễn, dù chỉ là vai phụ trên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, đằng sau những thành công đó, ít người biết anh từng bỏ nghiệp diễn để mưu sinh bằng đủ thứ nghề.

"Nữ Vương" của Tây Du Ký yêu Đường Tăng say đắm giờ ra sao?

Thứ 6, 19/06/2020 | 13:00
Năm 1982, Chu Lâm may mắn được giao vai Nữ vương Nữ Nhi Quốc trong Tây du ký. Đây là một vai diễn mỹ nhân, có nhan sắc khuynh thành khiến Đường Tăng si mê.

Diễn viên vào vai Điệp viên 002 trong phim của Châu Tinh Trì là ai?

Thứ 3, 09/06/2020 | 12:09
Dù chỉ xuất hiện chốc lát ở đầu phim Quốc sản 007, nhưng màn đối đầu của Điệp viên 002 do nam diễn viên Vu Vinh Quang thủ vai với những kẻ cướp sọ khủng long đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Diễn viên Phía trước là bầu trời ngày ấy - bây giờ: Cuộc sống của Kiều Anh (Nhung) sau 20 năm

Thứ 2, 08/06/2020 | 15:00
Diễn viên Kiều Anh làm mẹ đơn thân, không thường xuyên tham gia diễn xuất và tập trung cho công việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.