Sau tiểu phẩm “Sự tích xoài lắc” ở vòng ra mắt đầu tiên, hotboy Anh Tú lại tiếp tục gây sốt trong tập 4 của Cười Xuyên Việt với tiểu phẩm “Sau tất cả”, đóng cặp cùng với thí sinh Trường Sơn.
Cả hai đã mang đến một câu chuyện hài hước nhưng xúc động về 2 người đàn ông nghèo, đó là ông Chín bán hủ tíu gõ vỉa hè (Anh Tú) và gã ăn mày bị liệt 2 chân (Trường Sơn). Ngày ngày, người ăn mày ngồi trên chiếc xe đẩy đến xin tiền thực khách ở quán hủ tíu của ông Chín.
Một ngày nọ, anh xin nhầm phải gã bảo kê lưu manh (diễn viên Phi Nguyễn diễn hỗ trợ), khiến hắn nổi giận phá quán. Thấy cảnh ông Chín "thân cô thế cô" phải một mình đương đầu với bọn du côn, gã ăn mày Trường Sơn đã không thể tiếp tục giả què, đành đứng lên đánh trả.
Điểm mấu chốt của tiểu phẩm chính là ở đây, khi người ăn mày “giả què” kéo ông Chín ra khỏi xe hủ tíu thì chiếc chân giả của ông Chín rơi ra. Hóa ra, người bị tật nguyền thật sự chính là ông Chín nhưng bấy lâu nay ông luôn giấu điều này và vẫn vui vẻ, lạc quan lao động kiếm sống. Chi tiết này đã khiến khán giả xúc động.
Với sự linh hoạt và duyên dáng, Anh Tú lại tiếp tục tỏa sáng, chứng tỏ mình là một diễn viên giàu năng lượng, năng động với lợi thế về vũ đạo.
Phần giao đãi hài hước, duyên dáng của anh cùng nữ diễn viên Phương Lan trong vai cô gái bán vé số - người mà ông Chín thầm yêu trộm nhớ - khiến khán giả cười no bụng, nhất là đoạn ông dùng “mỡ hành” để chải tóc cho bóng mượt và tặng người yêu bó rau thơm thay cho hoa.
Tuy có ít đất diễn hơn so với Anh Tú nhưng Trường Sơn cũng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả bằng nét mặt nhiều thiện cảm, giọng hát cuốn hút và khả năng đàn guitar. Anh cũng kết hợp khá