Tin tức mới nhất về vụ 2 tàu thủy tông nhau trên sông Hồng khiến tàu chìm, 4 người trong một gia đình tử vong, đến 3h30 sáng nay, thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Trần Văn Duy (8 tuổi) đã được tìm thấy.
Hiện trường vụ chìm tàu trên sông Hồng ở Thái Bình.
Kể về giây phút kinh hoàng chứng kiến tận mắt tai nạn đường thủy nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của 4 người trong gia đình anh Trần Văn Tuấn SN 1975, trú tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, anh Trần Văn Bá (SN 1981, trú tại xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình) vẫn còn hoảng hốt.
“Tàu chìm nhanh quá, mấy giây là đã thấy chìm hẳn rồi. Chúng tôi chẳng thể giúp gì được, còn nước thì lại đục quá…” - báo Lao động dẫn lời anh Bá kể.
Tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 15h30, ngày 4/7, trên tuyến sông Hồng, thuộc địa phận xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Lúc này hai tàu chở đá mang số hiệu lần lượt là NB2434 (do anh Trần Văn Tuấn SN 1975, trú tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình điều khiển) và NB6913 (do Phạm Văn Hiến, SN 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng) đang lưu thông cùng chiều trên sông Hồng thì bất ngờ xảy ra va chạm.
Cú va chạm xảy ra khiến tàu NB2434 của anh Tuấn đã bị chìm ngay sau đó cùng với toàn bộ gia đình 4 người của anh Tuấn trên tàu gồm có vợ và các con anh, đó là: chị Trần Thị Hái (SN 1977, vợ anh Tuấn), và 2 con là Trần Văn Duy 8 tuổi, Trần Thị Đào 2 tuổi.
Anh Trần Văn Bá kể trên báo Lao động, lúc chiếc tàu đá của gia đình nạn nhân gặp nạn thì anh cùng vợ cũng đang bơi thuyền ngang khu vực. Vị trí xảy ra chìm tàu chỉ cách mũi thuyền tôm của vợ chồng anh chừng 40 mét.
Ngay sau khi chiếc tàu đá bị nạn, anh Bá liền lái thuyền tới địa điểm đó và tìm kiếm người cứu nạn nhưng c