Tháng ngày sống “tầm gửi” trên ray tàu của giang hồ lãng tử (Kỳ 1)

Tháng ngày sống “tầm gửi” trên ray tàu của giang hồ lãng tử (Kỳ 1)

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Vừa ra trại, hắn được Sơn Nam, một đại ca khét tiếng Đà thành “trải thảm đỏ” rước về.

Năm 1979, Lê Lam bị bắt vào trại giáo dưỡng ở Hòa Vang (Đà Nẵng). Ba năm cải tạo ở đây, chính bản thân hắn cũng không thể ngờ được khi vào trại cải tạo là thằng bé trộm cắp vặt, còn ngày ra lại biến thành tên tội phạm gian manh, nghiện ma túy. Vì đơn giản, trong trại cải tạo, thay vì tiếp thu những bài học đạo đức làm người, hắn lại nạp vào đầu những mánh khóe như móc túi, bẻ khóa, võ đánh người… Thậm chí, Lê Lam còn kết thân với những tên giang hồ bất hảo.

Pháp luật - Tháng ngày sống “tầm gửi” trên ray tàu của giang hồ lãng tử (Kỳ 1)

Những hình xăm trổ dấu tích một thời giang hồ tội lỗi

Đầu quân cho đại ca khét tiếng Đà thành

Trại giáo dưỡng ở Hòa Vang vào những năm 1978 - 1979 là một trung tâm giáo huấn nổi tiếng. Lúc đó, cả nước có ba trung tâm ở Bắc - Trung - Nam thì trại Hòa Vang là nơi quy tụ những trẻ hư hoặc tội phạm chưa đến tuổi trách nhiệm hình sự. Vào trại, chẳng mấy chốc Lê Lam "bắt nhịp" với sinh hoạt và làm quen với đám bạn tứ xứ, kể cả những cán bộ quản giáo. Hắn tỏ ra cứng đầu, gan lỳ, quyết đoán và chẳng biết sợ ai....

Chỉ một thời gian ngắn, cái tên Lê Lam với giọng khàn đục, đậm nắng gió vùng biển Quảng Trị đã nổi tiếng và mọi người đều sợ hãi. Với Lê Lam, ai cũng có thể là bạn nhưng hắn chỉ thân với những tên có máu mặt nhất nhì trại. Hắn có một "biệt tài" là chỉ cần nghe qua một lần là nhớ những mánh khóe như cách bẻ khóa, cạy tủ, kỹ thuật móc túi, nhảy tàu, các thế võ đánh nhau... Thậm chí khi "thực hành", hắn còn giỏi hơn người chỉ bảo.

Lê Lam nghèo, bố mẹ ruồng bỏ nên đi ở trại không có ai thăm nom quà bánh. Trong khi đó, trong khu trại hắn bị giam lại phần lớn là những đứa con nhà giàu hư đốn, đám ăn chơi trụy lạc. Trong trại, bao giờ cũng có người lớn kẻ bé, người làm lính kẻ đại ca. Lê Lam là người khá thân cận với những đại ca nên thường tỏ ra hống hách. Đồ ăn của thân nhân người khác trong trại gửi vào, hắn và các đại ca đến đánh đập cướp bóc.

Ngoài "thú" đánh người, cướp giật, Lê Lam bắt đầu tập tành hút thuốc lá và trở thành con nghiện. Một ngày, khi đang ngồi suy ngẫm về cuộc đời hắn được người bạn đến vỗ vai và đưa cho điếu thuốc: Nghĩ là thuốc lá, không đắn đo, hắn châm lửa rít. Lần thứ hai, hắn tiếp tục được cho một điếu thuốc khác. Lần này, hắn thấy trong người khoan khoái, một cảm giác hưng phấn, thấm lên não mà chưa từng biết đến.

Rồi dần dần, hắn cảm thấy không thể thiếu thứ "thuốc" đó được. Hắn đã dính vào cái chết trắng lúc nào không hay. Khi thèm khát đến cháy cổ, hắn lại gây chuyện để được thỏa mãn cơn nghiện. Tuy nhiên, vì "ăn vụng biết chùi mép" nên hắn không để quản giáo nhận ra. Nếu ai dám "hé răng" nửa lời mà hắn biết được thì chỉ có nước chết. Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã đến năm thứ 3, ngày hắn chuẩn bị ra trại.

Thời gian này, Đà Nẵng xuất hiện trùm giang hồ tên Sơn Nam nổi tiếng với đám đàn em máu mặt. Băng nhóm do hắn cầm đầu chuyên hoạt động ở các bến xe, ga tàu. Những vụ tráo va ly, dựng cảnh móc túi, cướp giật do băng này gây ra khiến dân chúng hết sức hoang mang, lo sợ. Nghe đến cái tên Sơn Nam ai cũng khiếp vía, thậm chí đến cơ quan công an Đà Nẵng lúc đó cũng phải đau đầu. Băng cướp của trùm Sơn Nam ngày càng ăn nên làm ra và cần nhân lực để mở rộng mạng lưới. Qua những câu chuyện giang hồ đồn đại, Sơn Nam biết rõ Lê Lam là người khí phách, dám nghĩ dám làm. Nghe nói Lê Lam chuẩn bị ra trại, Sơn Nam "trải thảm đỏ" đón về.

Ngày cuối cùng ở trại giáo dưỡng đã đến, những thủ tục xuất trại nhanh chóng được hoàn tất, Lê Lam dõng dạc bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng, hắn được mấy tên bặm trợn đến đón đưa về thẳng "đại bản doanh" của Sơn Nam. Hai giang hồ gặp nhau, thấy như có duyên thiên định nên tỏ ra thân mật. Nhã ý thu nạp thêm người mà Sơn Nam vừa đưa ra, Lê Lam gật đầu đồng ý. Hắn hứa sẽ ở lại cống hiến hết mình cho Sơn Nam. Băng cướp "Bay tàu" (nhảy trên tàu) từ đây có thêm một thành viên mới.

Kỳ Anh

(Còn nữa)


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.