Sáng nay 15/9, đường phố Trung Quốc chìm trong cảnh tan hoang với những mảnh kính vỡ từ các cửa sổ rải rác khắp nơi quanh những ngôi nhà cao tầng.
“Tôi chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như thế trong cuộc đời mình”, ông Ma Wenhuan (72 tuổi), sống và làm việc tại Hạ Môn, khiếp sợ kể lại trên CNN. “Chúng tôi phải đặt rất nhiều xô, chậu trong nhà để hứng nước mưa dột”.
Thành phố Đài Đông, phía nam Đài Loan bị bão tàn phá.
Dù gió đã nhỏ dần sau khi bão đổ bộ nhưng vẫn đủ sức tàn phá đánh bật gốc cây, làm vỡ cửa sổ và thổi một mô hình Mặt Trăng khổng lồ lăn khắp thành phố. Mô hình Mặt Trăng này được trưng bày trong dịp Tết Trung thu.
Đầu tiên, cơn bão khủng khiếp Meranti quét qua phía nam Đài Loan, kèm theo mưa giông lớn và gió giật mạnh, tốc độ gió khoảng 370km/h – nhanh hơn cả tốc độ của xe đua tại Giải đua Công thức 1.
CNN dẫn lời người phát ngôn Hội Chữ thập đỏ Đài Loan cho hay, 1 người đã thiệt mạng và 44 người khác bị thương sau khi bão quét qua đảo Đài Loan.
“Siêu bão Merandi đã ra khỏi đảo Đài Loan nhưng các nhân viên cứu hộ và lực lượng tình nguyện của chúng tôi vẫn phải chuẩn bị để được huy động kịp thời”, cô nói.
Hơn 900.000 ngôi nhà đã mất điện, trong khi đó 500.000 hộ dân khác không có nước sạch sử dụng. Hàng trăm ngàn người khác cũng đang chờ để được sửa chữa nhà cửa, Hội Chữ thập đỏ Đài Loan cho biết.
Còn tại Trung Quốc, gió mạnh di chuyển với tốc độ 230km/h, có khi tới 280km/h.
“Cường độ bão mạnh nhất vào khoảng 1 giờ sáng tới 3h30’ chiều, khiến khách sạn của chúng tôi ở rung lắc khá mạnh. Nước chảy rất nhiều vào các phòng”, phóng viên Matt Rivers của CNN tại Hạ Môn cho biết.
Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo sóng biển lên cao nhất, đề nghị các đội cứu