“Cô diễn cho tôi, bao tiền tôi giả”
Gắn bó lâu năm với Xuân Hinh cả trên sân khấu lẫn ngoài đời, sắp tới lại tham gia cùng Xuân Hinh trong liveshow tổng kết 40 năm hoạt động nghệ thuật, chị có hồi hộp không?
Anh Xuân Hinh là một nghệ sĩ lớn. Nó thể hiện trong cách anh ấy làm việc và chọn chương trình để tham gia. Tôi thực sự mong anh Hinh làm được một liveshow lớn xứng với tầm vóc của anh ấy. Việc tổ chức một liveshow không đơn thuần vì lợi ích kinh tế mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn. Nó sẽ đặt dấu mốc cho sự nghiệp của anh, cho các thành tựu của anh trên con đường hoạt động nghệ thuật.
Vậy sao chị chưa tổ chức một liveshow cho mình?
Tôi đã tính tổ chức liveshow dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Đã lên kịch bản, danh sách khách mời, thậm chí quay cả clip.
Nhưng khi đó, tôi biết anh Hinh chuẩn bị làm liveshow nên tôi đã tạm dừng kế hoạch.
Chị được nghe anh Xuân Hinh chia sẻ ý định làm liveshow này từ bao giờ? Anh ấy đã chia sẻ những ấp ủ, dự định gì về liveshow này với chị?
Anh Xuân Hinh có ý tưởng từ 2 năm nay rồi. Anh ấy thường xuyên chia sẻ về việc sẽ làm thế này, thế kia. Thậm chí, anh ấy còn muốn tự mình đứng ra làm. Anh ấy nói: “Cô diễn cho tôi nhé! Bao nhiêu tiền tôi giả cô. Người ta giả cô như thế nào tôi giả hơn thế nữa kia”.
Trong tiềm thức nhiều người, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền đã sóng đôi rất lâu trong nhiều sản phẩm nghệ thuật từ những năm 1996. Anh Hinh cũng đóng cặp với rất nhiều nữ nghệ sĩ khác. Để đạt đến sự đồng điệu có khó?
Anh ấy diễn với nhiều người. Nhưng, người ta vẫn thấy khi nhắc tới Xuân Hinh là nhắc tới Thanh Thanh Hiền.
Ông trời chọn anh ấy để ban cái duyên. Rất nhiều nghệ