Với thành tích trên “thầy Dũng” đã được Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng kỉ niệm chương và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Hàng trăm em học sinh tại địa phương được đào tạo qua lớp học của “thầy” đã thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Gần 200 học sinh đủ các bậc đang theo học. Từ đó nói lên được uy tín, công lao của “thầy giáo” Đặng Tiến Dũng, trú tại xóm 5, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Vốn sinh ra là một đứa bé bình thường, năm 6 tuổi sau một cơn sốt cao, cậu bé Đặng Tiến Dũng bị liệt cả 2 chân. Tưởng chừng, tương lai đối với cậu là cái gì đó mờ mịt và xa vời. Không chịu đầu hàng số phận, anh Dũng vẫn cố gắng theo học đến lớp 7 (hệ 7/10) và tham gia các phong trào tại địa phương.
Năm 2010, ông Nguyễn Tiến Dũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Sau khi kết hôn với chị Phạm Thị Hồng, một cô gái hiền lành, chăm chỉ người cùng xã và sinh được 5 người con. Những công việc nặng nhọc trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai chị, nhưng tình cảm gia đình vẫn ấm cúng, rộn vang tiếng cười.
Dù chỉ học hết lớp 7, nhưng hàng đêm người cha vẫn uốn nắn từng nét chữ cho đứa bé, giải các bài toán khó cho đứa lớn. Dần dần, với tư chất bẩm sinh và tinh thần ham học anh Đặng Tiến Dũng đã giải được tất cả các bài Toán, Lý…của chương trình lớp 12 cho các con của mình.
Tiếng lành đồn xa, năm 2000, rất nhiều anh em, bạn bè đưa con đến nhờ người thầy bất đắc dĩ này kèm giúp. Khóa học trò đầu tiên, cả 15 người được anh kèm cặp đều thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng. “Đó là một kỉ niệm không thể nào quên với bản thân tôi”, ông Đặng Tiến Dũng tâm sự.
Trước mặt chúng tôi, một người đàn ông cao khoảng 1,2m, bị liệt cả 2 chân, việc đi lại rất khó khăn và phải dựa hoàn toàn vào cây nạng gỗ.
Em Nguyễn Thị Nhàn, xóm 10, xã Phúc Đồng cho biết: