Sáng ngày 26/11, bác sĩ Trần Hồng Nhật (Trưởng khoa hồi tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tối ngày 16/11, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Xuân Quyền (16 tuổi, trú xã Tâm Thắng, huyện Cứ Jút tỉnh Đắk Nông - nạn nhân tử vong sau khi bị Công an huyện Cư Jút bắt tạm giam 15 ngày) trong tình trạng nguy kịch.
“Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành hồi liên tục, hội chẩn các khoa liên quan tuy nhiên bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, tình trạng sức khỏe không cải thiện. Theo kết quả xét nghiệm nước tiểu nghi ngờ bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim. Sau 18 giờ gia đình bệnh nhân đã yêu cầu chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục điều trị”, bác sĩ Nhật cho cho hay.
Theo hồ sơ bệnh án của Quyền tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Đức Thành, một cán bộ Công an huyện Cư Jút ghi: “Quyền được tạm giam sau 15 ngày, không có biểu hiện gì bất thường.
Đến khoảng 16h30, ngày 16/11 trong khi đang tập thể dục chống đẩy thì bị đột quỵ. Khoảng 4 - 6 phút sau hôn mê sâu, được đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk”.
Bà Nguyễn Thị Nhi (Mẹ của Quyền) khẳng định con mình chết bất thường.
Trước đó như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào ngày 27/10 Quyền cùng một thanh niên khác lấy trộm xe máy của người thân.
Tối ngày 30/10, lực lượng Công an xã Tâm Thắng đã đến nhà mời Quyền về trụ sở làm việc rồi chuyển Quyền lên Công an huyện để điều tra xử lí theo đúng thẩm quyền.
Hai ngày sau Công an huyện Cư Jút đã ra lệnh bắt tạm giam Quyền để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Đến chiều ngày 16/11, gia đình nạn nhân nhận được thông báo của Công an huyện Cư Jút Quyền đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh huyện Cư Jút. Sau