Mồ mả cũng không tha?
Những ngày qua, báo Người Đưa Tin đã liên tục nhận được đơn thư phản ánh của con cháu dòng họ Lê, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) phản ánh một doanh nghiệp có địa chỉ tại TP. Huế (Thừa Thiên Huế) ngang nhiên cho xe múc hố để trồng keo, tràm.
Không chỉ vậy, doanh nghiệp này còn đào mương thoát nước và trồng cây ngay mép phần mộ của dòng họ này. Hậu quả, nhiều ngôi mộ của họ bị cầy sới tung và lộ ra những mảnh sành tiểu nằm lộ thiên trên chóp ngôi mộ.
Phần mồ mả của dòng tộc họ Lê bị doanh nghiệp H.N, đào bới và lấn chiếm để trồng cây lâm nghiệp.
Theo đơn của ông Lê Tiến Thới, tộc trưởng họ Lê, trú tại Tổ 11 (cũ) nay tổ 9, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy kêu cứu: “Từ năm 1978 đến năm 1980, theo chỉ định của nhà nước di dời mồ mã quy hoạch nghĩa trang, nên họ chúng tôi đã di dời tập trung về nghĩa trang nhân dân ở địa điểm núi Tóc Voi và Năm Lăn, thuộc địa bàn phường Thủy Phương.
Nghĩa trang này do Hợp tác xã nông nghiệp (HTX) và chính quyền địa phương xã cấp đất để họ chúng tôi quy hoạch lại mồ mã theo chủ trương. Thế nhưng, đến nay không hiểu lý do gì, tất cả khu vực núi Tóc Voi này được ông Hiến (Giám đốc doanh nghiệp H.N - PV) đấu thầu để múc đất, đào hố trồng keo tràm, đào mương ranh giới rất nhiều vùng của các họ tộc, trong đó có cả họ tộc Lê chúng tôi.
Tại đây, doanh nghiệp này đã cho xe cơ giới đào xới đất và "ngoạm" luôn các ngôi mộ khiến mùn tro, sành tiểu vỡ tung nằm ngổn ngang trên mặt đất. Thấy vậy, họ tộc chúng tôi đã báo cho ông Hiến nhiều lần, nhưng ông ấy không về giải quyết và có động tĩnh gì”.
Cũng theo ông Thới: "