Ba đứa trẻ chết oan
Ngày 17/9, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án ba đứa trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin tại bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Các bị cáo được tại ngoại đến phiên tòa khá sớm.
Trước đó, ngày 20/3/2013, Nguyễn Thị Thuận (51 tuổi, y sĩ khoa sản) theo y lệnh của bác sĩ Lê Thị Kim Phượng tiêm vắc xin viêm gan B cho ba trẻ sơ sinh. Do mất điện, Thuận dùng đèn pin điện thoại mở tủ lạnh lấy 3 lọ thuốc trong hộp giấy không đậy nắp. Sau đó, nữ y sĩ dùng kim tiêm hút thuốc và tiêm cho ba cháu.
Nửa tiếng sau, nghe tiếng kêu của phụ huynh ba trẻ vừa được tiêm thuốc, Thuận chạy đến. Lúc này, ba cháu đã tím tái, thở nấc. Các cháu được đưa đến phòng cấp cứu và tử vong sau đó không lâu.
Thuận quay trở lại, mở tủ lạnh, phát hiện ba lọ thuốc mình vừa tiêm là Esmeron chứ không phải vắc xin viêm gan B. Biết đã tiêm nhầm thuốc, Thuận lấy ba lọ thuốc bỏ vào túi áo và lấy thêm ba lọ vắc xin viêm gan B chưa sử dụng đi vào phòng khoa sản.
Thuận dùng kim tiêm hút thuốc trong ba lọ vắc xin viêm gan B rồi vứt lọ vào sọt rác đặt ở xe tiêm. Thuận mang vứt ba lọ Esmeron vào gốc cây nhãn phía sau khoa sản.
Ba lọ thuốc Esmeron đươc Lê Huỳnh Sơn (40 tuổi, Phó phòng kế hoạch, tổng hợp bệnh viện) bỏ vào tủ lạnh, chung với vắc xin viên gan B và uốn ván. Còn Trần Thị Hải Vân (35 tuổi, y tá trưởng) được giao trách nhiệm quản lý chiếc tủ lạnh chứa thuốc.
Ba bị cáo tại phiên tòa.
Ngày 18/7/2013, ông Nguyễn Văn Thiện (55 tuổi, phó Giám đốc bệnh viện Hướng Hóa) đã nghe đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh kết luận, chấn chỉnh những nội dung sai phạm. Tuy nhiên, ông vẫn không thực hiện đúng chức trách trong thời gian được giám đốc bệnh viện ủy quyền.