Chia sẻ đau thương, mất mát với gia đình nạn nhân, rất nhiều du khách vui xuân tại gành Đá Dĩa và người dân địa phương đã tổ chức quyên góp, giúp đỡ gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.
Như tin đã đưa, vào khoảng 16h ngày 10/1 (tức ngày mồng 1 Tết), anh Phạm Quốc Công cùng các bạn là Hồng Thanh Tùng, Hồng Thanh Thọ và hai người em gái ra gành Đá Dĩa chơi xuân, chụp ảnh.
Thi thể nạn nhân được khâm liệm để chuyển về quê an táng
Vì muốn có một vị trí đẹp, anh Công leo ra một tảng đá to ngoài biển để các bạn chụp ảnh từ trong bờ. Trong lúc đứng tạo dáng, bất ngờ sóng lớn ập đến đánh úp, nhấn chìm anh Công.
Theo nhân viên bảo vệ gành Đá Dĩa, sau khi nghe tiếng kêu cứu, anh này đã nhảy xuống biển cứu vớt nạn nhân nhưng không thành. Những người bạn đi cùng chạy vào báo với lực lượng chức năng nhưng đã quá muộn, Công bị sóng biển cuốn trôi mất tích.
Nhất Minh (Báo Phú Yên)