Ngày 22/6, chị Hoàng Thị V. đã bị chồng là anh Triệu Văn Ngân ở xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên dùng súng bắn trọng thương. Dẫu biết, vợ chồng trẻ không thể tránh được những lúc “bát đũa xô lệch”. Thế nhưng, đằng sau đó còn là câu chuyện dài của đôi vợ chồng trẻ….
Trắc trở của vợ chồng son
Anh Triệu Văn Ngân là người dân tộc Dao, sống ở xóm Khe Quân, xã Văn Lăng của huyện miền núi Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Vì sống ở nơi heo hút, quanh năm chỉ dựa vào một ít ruộng và đồi nên cũng giống như bao người dân nơi đây, gia đình anh vô cùng vất vả.
Căn nhà xảy ra sự việc.
Gần đây, xóm làng “thay da, đổi thịt”, có con đường bê tông hóa liên xã. Người dân đi lại đỡ khổ cực hơn. Bố mẹ Ngân chịu khó lăn lộn cuộc sống, nên gia đình đỡ khó khăn hơn so với người dân trong xóm.
Lớn lên, Ngân cũng như bao đám trai làng khác, theo bạn đi chơi và tình cờ gặp chị V. ở xóm Khe Cạn cùng xã. Quen biết được một thời gian, anh Ngân quyết định cưới chị V. làm vợ.
Lấy nhau về, cả hai vợ chồng không có công việc. Vợ ở nhà. Đến mùa vụ, nhà có máy cày, chồng đi cày thuê cho hộ dân trong xóm. Ngoài ra, thi thoảng Ngân đi chặt keo thuê, công việc không phải lúc nào cũng đều đặn.
Thương con, bố mẹ cho vợ chồng Ngân và V. một căn nhà sàn ở ngay dưới chân đồi để sinh sống. Còn bố mẹ và người em trai sống ở ngay mặt đường, mở quán tạp hóa nhỏ làm kế sinh nhai.
Vợ chồng Ngân lấy nhau đến nay được gần một năm và chưa có con. Dân làng hỏi, được biết do Ngân có vấn đề về sức khỏe. Cuộc sống hai vợ chồng trẻ rất chênh vênh.
Thời gian này, Ngân thường xuyên bỏ nhà đi cùng đám bạn chơi bời, uống rượu. Chỉ đến khi say rượu, Ngân mới mò về nhà. Những lúc như vậy, chị V. khuyên can chồng không được đi chơi nữa. Nhưng tính thanh