Vào ngày 2/4, tại xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn T. (SN 1992) trú tại thôn 3 Áng Dương, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Nhóm thanh niên gây án được xác định là người thuộc huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng gồm: Vũ Văn Yên (SN 1987), Vũ Văn Ưng (SN 1984) đều trú tại xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Riêng đối tượng tên Cương đang được cơ quan Công an điều tra.
Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết, nạn nhân là con cả trong gia đình có 2 anh em, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và lập gia đình. Trước đó, anh T. đã từng làm công nhân và mới nghỉ việc.
Nhớ lại sự việc đó, bà Nguyễn Thị L cho biết: “Lúc đó tôi đang ở trong nhà thì thấy ồn ào, hô hét có đánh nhau nên chúng tôi đã mở cổng chạy ra xem. Thấy nhóm thanh niên đang đánh anh T. dã man.
Thấy anh T. bỏ chạy, chúng đuổi anh T. ra ngoài chỗ khu vực đền Áng Dương rồi dùng cuốc bổ vào đầu. Chúng còn túm cổ áo mẹ anh T. là bà Mùi nói: "Có phải bà là mẹ nó không?” khiến ai cũng sợ hãi”.
Hiện trường xảy ra vụ án.
Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng, họ cho rằng cần phải nghiêm trị nhóm đối tượng gây án để làm gương cho kẻ khác và cũng phần nào an ủi vong linh người đã khuất.
Ông Phạm Văn Sơn, bố nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi người con trai cả đột ngột ra đi. Ông Sơn cho rằng, do sự vô trách nhiệm của công an xã khi không ra can thiệp kịp thời mới dẫn đến việc con ông bị đánh chết.
“Hôm đó khi con tôi bị bọn chúng đánh, vợ tôi đã vào gọi công an xã ra can thiệp nhưng không có ai ra. Sau đó, bọn chúng bổ một nhát cuốc khiến con tôi tử vong. Nếu các anh ấy ra ngay thì chắc chắn cháu sẽ không bị chết như ngày hôm nay mà chỉ đau bìn