Vào khoảng 17h ngày 13/4, Thạch Tươi (SN 1985) cùng với vợ là chị Thạch Sô Phiếp (SN 1995, ngụ ấp Chông Nô 2, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) uống rượu với một vài người họ hàng nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Khi nhậu xong mọi người ra về, thì vợ chồng Tươi phát sinh mâu thuẫn.
Tức giận, Tươi đi đến chiếc võng bế bé Thạch Thị Ngọc Tiền (6 tháng tuổi, con ruột Tươi) ném vào đóng lửa đang cháy ở phía sau nhà.
Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng, chị Thạch Sô Phiếp cho biết: “Hôm đó, gia đình tôi tổ chức tiệc rượu gồm 4 người trong gia đình. Nhậu xong, mọi người ra về thì tôi và chồng là Thạch Tươi phát sinh mâu thuẫn. Sau đó vụ việc xảy ra, chắc tại vì rượu nên mới xảy ra cớ sự. Chứ trước khi nhậu thì mọi người vẫn vui vẻ bình thường”.
Vị trí bé Tiền bị cha ném vào lửa (hướng mũi tên).
Thấy con bị ném vào lửa, chị Sô Phiếp nhanh chóng nhảy vào cứu con gái ra khỏi lửa và đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu trong tình trạng bụng và cẳng chân bị bỏng nặng.
Chiều ngày 15/4, chị Sô Phiếp cho hay hiện sức khỏe của bé gái đã đỡ hơn mặc dù vẫn còn khóc nhiều vì đau. Bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Ngôi nhà lá đơn sơ nơi vợ chồng Tươi sinh sống.
Theo tìm hiểu của PV được biết, vợ chồng chị Sô Phiếp và Tươi có với nhau 2 người con gái, con lớn 2 tuổi, con nhỏ là bé Tiền vừa gặp nạn. Vợ chồng Tươi thuộc diện khó khăn tại địa phương, không đất sản xuất, chủ yếu là làm thuê kiếm sống.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định tạm giữ hình sự với đối với Thạch Tươi để điều ra làm rõ hành vi “Giết người”.
Thanh Lâm