Tin nhanh từ chính quyền xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân ( Hà Tĩnh ) cho biết, dự kiến sáng hôm nay (12/10), thi thể anh Quế sẽ được đưa về bằng đường hàng không. Gia đình sẽ đón nhận thi thể anh tại sân bay Vinh ( Nghệ An ), rồi tiếp tục di chuyển bằng ô tô về quê nhà để làm lễ an táng.
Chị Hoàng Thị Loan (SN 1988, vợ anh Quế) cho biết, để đưa thi thể anh trở về nước cần 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng). “Trước đó, để sang Angola làm việc, chúng tôi đã phải thế chấp ngôi nhà vay mượn gần 150 triệu đồng, bây giờ vẫn chưa trả hết nợ. Khi biết tin anh mất bên đó, tôi thực sự không biết làm cách nào để đưa anh về được”, chị Loan nói.
Chị Loan đã phải vay nóng mới đủ tiền để đưa thi thể anh từ Angola trở về
Vì anh Quế đi làm việc tại Angola theo diện cá nhân, không thuộc sự quản lý của các đơn vị xuất khẩu lao động , nên mọi chi phí đưa thi thể về nước gia đình sẽ phải tự lo. Một lần nữa chị Loan lại phải chạy vạy cùng anh em vay mượn để góp cho đủ tiền đưa thi thể anh Quế về nhà.
Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Quế, Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Angola cũng đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, quyên góp được khoảng 17.000 USD đưa người xấu số sớm trở về với gia đình. Số tiền còn lại gia đình phải vay nóng gửi sang mới đủ.
Chia sẻ với PV, ông Hoàng Ngọc Thắm, chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết: “Sau khi nhận được tin buồn, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã sang thăm hỏi, động viên. Chúng tôi đã cùng nhau kêu gọi cán bộ, nhân viên xã, quyên góp được một số tiền cho chị Loan nhưng vẫn không đủ để giúp đỡ gia đình”.
Đại sứ quán Việt Nam tại Angola thông báo về cái chết của anh Quế
Theo tin tức đã đưa, anh Lê Văn Quế (SN 1983) tr