Chào các phụ huynh,
Mọi năm thời điểm nghỉ hè này là thời điểm mà vợ chồng mình rất nhàn nhã thì năm nay vì có con sắp vào cấp 2 nên vợ chồng mình đứng ngồi không yên từ mấy hôm nay đến giờ.
Có thể nói, con mới nghỉ hè chính thức được khoảng 2 tuần nay. Nhưng vợ chồng mình đã đau đầu chuyện nộp hồ sơ cho con vào lớp 6 và chọn trường cho con.
Mọi năm, để vào lớp 6, các con sẽ phải trải qua những kỳ thi khảo sát của từng trường để lựa chọn học sinh. Nhưng vài năm trở lại đây, các trường đã không còn thi tuyển nữa mà chuyển sang phương án xét tuyển theo học bạ. Nhưng cho đến giờ, con đã chính thức nghỉ hè rồi mà cũng chưa thấy phương án xét tuyển vào trường ra sao, hồ sơ phát hành thế nào.
Con mới nghỉ hè chính thức được khoảng 2 tuần nay. Nhưng vợ chồng mình đã đau đầu chuyện nộp hồ sơ cho con vào lớp 6 và chọn trường cho con. Ảnh: Quỳnh Trang/Internet.
Vì nhà mình ở Phú Lương, Hà Đông nên đúng tuyến con gái sẽ học THCS ở Phú Lương ngay gần nhà. Dù tiện lợi gần nhà nhưng môi trường sư phạm và chất lượng giảng dạy mình nghĩ chưa thể bằng các trường chất lượng cao và trường điểm như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Phú La được... nên vẫn muốn con theo học các trường này.
Ban đầu, có con vào lớp 6, mình vẫn bình chân như vại vì nghĩ bao giờ xét tuyển các trường sẽ có thông báo. Nhưng suốt từ 2 hôm nay tới giờ, hầu như ngày nào mình cũng nhận được điện thoại của các phụ huynh khác hỏi thăm xem đã nhắm chọn trường, chọn lớp cho con chưa hoặc tìm hiểu đến đâu rồi.
Rồi để chọn trường, chọn lớp cho con, ngay từ bây giờ các phụ huynh đã giục nhau phải đi “ngó nghiêng” nộp hồ sơ xét tuyển ở các trường dần. Bởi nếu chậm chân là mọi việc sẽ sôi hỏng bỏng không.
Vợ chồng mình càng sốt ruột khi nhiều phụ huynh ở lớp con gái gọi mách nước cho biết nhiều trường đã bắt đầu chuẩn b