Trong quá trình thâm nhập tìm hiểu tư liệu viết bài về các ổ nhóm tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen, PV đã tiếp cận được một dân chơi. Nói về nạn bạo lực đang ngày một gia tăng, một tay chơi thuộc thế hệ 9X chia sẻ: “Đám giang hồ 9X hay “ong ve” giờ động một cái là rút “hàng”, mà đã rút ra là xuống tay không nghĩ ngợi. Trong người chúng lúc nào cũng có “hàng nóng”, “hàng lạnh” xách từ biên giới về, hoặc lên facebook tìm mua”.
Từ đao giọt lệ đến lạnh gáy K54
Thực tế, chỉ cần có nhu cầu và vài thủ thuật thâm nhập các nhóm, hội kín trên mạng xã hội là người mua có thể đăng nhập vào các khu “chợ kín” buôn bán mặt hàng này. Có muôn vàn những Public Group (nhóm công cộng), Community (cộng đồng), Company (công ty), Tools/Equipment (công cụ/thiết bị)... song nguy hiểm nhất vẫn là Closed group (nhóm kín). Bên cạnh đó lại có sự hiện diện công khai với những lời tiếp thị như: Nơi trao đổi buôn bán mã tấu, đao, kiếm, công cụ hỗ trợ; Mua bán công cụ hỗ trợ. Thậm chí PV còn thâm nhập vào những trang rao bán khá chuyên nghiệp như: Chuyên bán súng K54, K59, hoa cải và công cụ hỗ trợ…
Các loại “ hàng nóng ” được chào bán công khai.
Để được mục sở thị các mặt hàng này, chúng tôi liên hệ với một người có facebook là LV, được coi là nguồn hàng “lạnh” lớn nhất của chợ vũ khí trên mạng hiện nay.
Nguồn hàng ở đây đúng là “thượng vàng hạ cám”, nói như nhiều người thì “cần là có, mó là thấy”. Cũng dễ hiểu khi người này “khoe” với chúng tôi là có quá nửa người dùng dao kiếm hiện nay đều mua của y?! Chưa kịp ngỏ ý định thì tôi đã nhận được lời mời: “Lấy đi, em bán đúng giá cho. Đây là giá chuẩn anh nhé: Đao cánh bướm giá 1 triệu đồng; Đao cá mập có giá 1 triệu đồng; Đao giọt lệ 1 triệu đồng; Dao quắm 1,3 triệu đồng; Kiếm Nhật (6 tấc giá 1,3 triệu đồng; 8 tấc 1,6 triệu đồng; 1,2m có giá 1,9 triệu đồng)