Tuy nhiên, “khôn đâu đến trẻ”, chỉ được một thời gian, Huệ con gái chị lại “chứng nào tật ấy”, khiến chị bao lần phải muối mặt đứng ra “nói khó” với nhiều người để mọi chuyện được êm xuôi. Tuy nhiên những chuyện đó không có gì đáng nói bằng việc “động trời” mà Huệ mới gây ra.
Thông tin bất ngờ
Chị Nguyễn Thị Hoa ở huyện T.H , tỉnh T.B. kể, gia đình anh chị có hai con, một gái một trai. Cô chị đang học trung cấp ở gần nhà, còn cậu em đang học cấp 3. Huệ con gái chị lại khiến chị nhiều phen phải phiền lòng.
Chẳng là, Huệ về mọi mặt như học tập thì không vấn đề gì, chỉ có mỗi chuyện thi thoảng Huệ bày trò nói dối để gây sự chú ý. Nhiều câu chuyện nói dối vô hại thì không sao nhưng cũng có nhiều lần Huệ gây họa vì những lời nói dối ấy của mình.
Thế rồi những ngày đầu tháng 5, khi thông tin về việc cá chết ở một số tỉnh đang nóng. Vốn tính bồng bột, suy nghĩ thiếu chín chắn lại muốn nhiều người chú ý đến mình, Huệ lên mạng tải một số hình ảnh cá chết về rồi đưa lên tài khoản mạng xã hội của mình với nội dung đại ý: "Tình trạng cá chết đã xuất hiện ở vùng biển quê ta. Mấy ngày rồi mà sao không thấy ai ngó ngàng đến thế…". Ngay lập tức, dòng trạng thái của Huệ nhận được sử quan tâm của nhiều người. Đã có hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ.
Tin đồn mà Huệ nói khiến nhiều người lo lắng.
Chị Hoa bán hàng ngoài chợ, thấy nhiều tiểu thương cùng buôn bán bàn tán râm ran về việc cá chết bất thường ở vùng biển gần nhà mình. Những câu chuyện bàn tán về cá chết chưa rõ nguyên nhân, rồi ảnh hưởng đến nước biển, việc người tiếp xúc với nước biển có bị làm sao không. Những vấn đề này cũng được nhiều người, trong đó có chị Hoa quan tâm.
Ngay sau khi có thông tin lan truyền trên mạng về vùng biển tỉnh T.B xuất hiện cá chết chưa rõ nguyên nhân, dư luận người dâ