“Lý Tiểu Long phải chết!”
Vào một ngày tháng 7/1973, cả Hồng Kông choáng váng trước cái chết đột ngột của ngôi sao điện ảnh - võ thuật Lý Tiểu Long khi anh đang ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp.
Theo những gì được ghi lại trong "hồ sơ mật" về cái chết của ông vua kungfu, khi tham gia một cảnh quay cùng các diễn viên quần chúng trong bộ phim " Trò chơi chết chóc", Lý Tiểu Long liên tục thực hiện kỹ xảo nhưng không thành công.
Một diễn viên quần chúng không ai biết đã đến gần Lý Tiểu Long và đề xuất một phương pháp rất thú vị giúp anh đạt được hiệu ứng như ý. Sau đó, họ đã uống cùng nhau tại phim trường. Trong lúc đứng đối diện Lý Tiểu Long, người đó bỗng nhiên giáng một cú đánh mạnh vào đầu anh. Vị vua kungfu bất tỉnh. Người lạ mặt nhanh chóng biến mất trong đám đông lộn xộn.
Cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long khiến cả HongKong bàng hoàng
Sau này, một trong những nhân viên hóa trang của đoàn làm phim kể lại đã nhìn thấy người này ghé vào phòng nghỉ giữa cảnh quay, cầm lấy quần áo của mình và lẩm bẩm: "anh ta phải chết!". Chắc chắn đó là những lời nói nhằm vào Lý Tiểu Long đang nằm bất tỉnh giữa trườn quay.
Sự kiện này khiến nhiều người tin rằng Lý Tiểu Long đã bị sát hại bởi một bậc thầy công phu nào đó biết tuyệt kỹ điểm huyệt hẹn giờ.
Sát thủ phải là siêu cao thủ!
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, VS.BS Nguyễn Văn Thắng (Chưởng môn phái Thăng Long võ đạo) cho biết: “Điểm huyệt hẹn giờ là một kỹ thuật vô cùng phức tạp mà không phải bậc cao thủ võ lâm nào cũng có thể thực hiện được”.
Theo VS. Thắng, chiêu thức này đòi hỏi người thực hiện không chỉ giỏi võ công mà còn phải có sự hiểu biết sâu sắc về triết học phương Đông bao gồm các quy luật âm dương ngũ hành, can - chi, thuyết