SCMP cho biết, trong nhiều thế kỷ qua, khi nhắc tới tham nhũng, người Trung Quốc thường nhớ tới một câu tục ngữ đại ý là “nếu những tia sáng bên trên không thẳng thì ánh sáng phía dưới sẽ xiên”.
25 thành viên của Bộ Chính trị Trung Quốc cũng phải đối mặt với những "bài kiểm tra". (Ảnh: Reuters)
Câu tục ngữ trên vẫn đúng trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục mạnh tay thực hiện chiến dịch chống tham nhũng lớn chưa từng có nhằm củng cố quyền lực và tính chính thống của Đảng Cộng sản bằng cách nhắm vào cả “hổ” và “ruồi”, cách nói ám chỉ những quan tham cấp cao và thấp trong chính quyền nhà nước Trung Quốc.
Từ khi chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” bắt đầu từ gần 4 năm trước, hàng ngàn quan chức, cán bộ Trung Quốc đã “sa lưới”, trong đó có nhiều “hổ tướng”. Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là một điển hình. Ông Chu đã trở thành lãnh đạo cao cấp nhất rơi vào vòng lao lý.
Dù nhiều người dân Trung Quốc hoan nghênh những nỗ lực trên của chính quyền nhưng số khác vẫn tỏ ra hoài nghi, cho rằng những quan chức đã bị điều tra, kết án đều đã về hưu hoặc không còn nắm quyền. Họ bị coi là những “con hổ đã chết một nửa”.
Ông Tập đã cam kết sẽ đưa ra những quy định rõ ràng về việc “đả hổ” nên nhiệm vụ trọng yếu là phải có một cơ chế quản lý để theo dõi, quản lý hành vi và quá trình lãnh đạo của những quan chức cấp cao. Những quan chức cấp cao đó bao gồm gần 380 Ủy viên Trung ương đảng, đặc biệt là 25 thành viên của Bộ Chính trị, trong số đó có 7 thành viên thuộc Ban Thường vụ Bộ Chính trị với quyền lực tối cao.
Trong số 87 triệu đảng viên, nhóm nhỏ quan chức này nắm giữ quyền lực tối cao và có thể kiểm soát “quyền lực thép” đối với đất nước, từ chính phủ tới quân đội, cơ