Với 1,3 triệu đồng/tháng, bạn mua được gì?
Giá của một cốc trà sữa giới trẻ uống hàng ngày là 60.000 đồng. 1,3 triệu đồng/tháng có đủ cho những buổi tụ tập bạn bè?
Giá của một bữa ăn gia đình thời buổi vật giá leo thang cũng trên dưới 100.000 đồng. 1,3 triệu đồng/tháng liệu có đủ?
Tiền mừng cưới hỏi, ma chay, hiếu hỷ mỗi lần thân quen cũng 300.000 – 500.000 đồng. 1,3 triệu đồng/tháng được mấy lần?
Theo tiêu chí đo lường nghèo đa chiều từ năm 2016, mức thu nhập dưới 1,3 triệu đồng/tháng được xếp vào đối tượng chuẩn cận nghèo thành thị bên cạnh các mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản như vệ sinh, y tế,…
Thế nhưng, cô giáo Trương Thị Lan với 37 năm tuổi nghề, cùng hơn 3.200 người lao động khác lại đang phải đối mặt với sự thật đến tuổi về hưu, mức thu nhập của mình còn thấp hơn cả chuẩn cận nghèo hiện nay.
Thực chất lương hưu mà cô Lan được nhận chỉ là 1.270.000 đồng.
30.000 đồng còn lại là nhờ "sự sáng suốt của Quốc hội, cho những người tham gia BHXH bắt buộc mà về hưu thấp hơn mức lương cơ sở thì được bằng lương cơ sở" như một vị đại biểu Quốc hội từng nói.
Thử hỏi, trong 37 năm sống với mức lương giáo viên vốn đã “bèo bọt” vẫn cố gắng gắn bó với nghề để đóng BHXH, cô giáo Trương Thị Lan liệu có từng tưởng tượng sẽ phải xoay xở như thế nào trong những tháng ngày sau này?
Cả đời giáo viên không mong có giấc mộng làm giàu, chỉ vì yêu nghề yêu trẻ rồi "bám" theo đồng lương biên chế, hy vọng sau này đến tuổi về hưu có thể bớt đi nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Đến khi mắt mờ chân chậm, rời khỏi giảng đường cũng chỉ mong được an hưởng tuổi già, nhưng nỗi lo ấy vẫn hằn sâu trên khóe mi bà giáo già, cứ nhắc đến lại ầng ậng nước mắt.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!