Phần mở màn của Thiên Tùng gây ấn tượng lớn với ban giám khảo, khi cậu bé “một mình một sân” thể hiện phần nhảy và beatbox vô cùng tự tin. Với nụ cười sáng và các động tác trình diễn khá linh hoạt, Thiên Tùng tiếp nối màn trình diễn của mình bằng ca khúc Happy qua giọng hát khỏe khoắn và tươi sáng của mình.
Sau phần trình diễn này, Tóc Tiên đã phải thốt lên: “Còn có gì mà con không làm được không? Cô thấy con beatbox được nè, nhảy rất đẹp, mà trong đây (hồ sơ thí sinh) còn ghi là con hoch dance sport được 6 năm nữa!”. Thực tế Thiên Tùng còn … đa tài hơn vậy rất nhiều. Ngoài các khả năng trên, Tùng con có thể đánh đàn guitar, piano, organ, và đọc Rap. Cậu bé khiêm tốn chia sẻ: “Con nghĩ khả năng hát của con chỉ ở mức trung bình thôi, nhưng mỗi khi được đứng trên sân khấu và hát cho mọi người nghe thì con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc.”
Cả vị giám khảo “khó tính nhất” Văn Mai Hương, cũng đã dành những lời nhận xét “có cánh” cho Thiên Tùng: “Thật ra chị thấy tất cả mọi thứ của em đều rất là hoàn hảo. Với một cậu bé tuổi như em mà làm được như vậy thì rất là nghệ sĩ”.
Trong khi cả Isaac và Tóc Tiên đều đồng ý rằng Thiên Tùng rất giống Trọng Hiếu “phiên bản thu nhỏ”. Tóc Tiên cho biết: “Nhìn con là cô nhớ tới anh Trọng Hiếu. Đặc điểm của anh Trọng Hiếu là rất “nhoi”, con cũng “nhoi” y chang vậy luôn!”. Cô cũng chia sẻ thêm Thiên Tùng là một thí sinh có tính giải trí rất cao, và đó là yếu tố mà chương trình đang thiếu.
Chờ đợi Thiên Tùng cầm vé vàng trở ra, ngoài mẹ em còn có MC Thảo My, lần này với vai trò là… chị ruột của Thiên Tùng. Khi Tùng đăng kí tham gia cuộc thi thì cũng bất ngờ nhận được tin chị gái Thảo My sẽ làm MC của chương