Không chỉ cùng gia đình có những bữa ăn ấm cùng mà ngày nay nhiều chị em còn lựa chọn những chuyến du lịch ngắn ngày như về quê, hoặc ai có điều kiện sẽ tự tạo ra cho gia đình một không gian riêng tư và ấm cúng.
Chị Tuyến 32 tuổi hiện đang là nhân viên tư vấn nhà đất ở Hà Nội chia sẻ “Cuối tuần là thời điểm vợ chồng mình nghỉ ngơi, nhân tiện cũng là dịp để tranh thủ hâm nóng tình cảm với anh xã”.
Theo chia sẻ của chị Tuyến vợ chồng chị cũng không dư giả là mấy, nhưng việc đầu tư mua một mảnh đất ở ngoại thành là hợp lý. Tại đây anh chị có thể trồng rau, thả vài con gà để có thực phẩm sạch. Ngoài ra, anh chị còn chi thêm một ít tiền để nhờ người quen trông coi cho mình mỗi khi không có dịp lên thăm.
Khi được hỏi “tuần nào cũng thế thì nhàm chán lắm”, chị cười “Ồ nó không hề nhàm chán một chút nào cả. Mình thì chăm vườn rau sạch, còn ông xã thì cho gà lợn ăn. Vui lắm. Các con thì thỏa sức vui đùa. Nó như là cuộc sống thanh bình ở quê vậy bạn à! Thi thoảng bạn có thể rủ bạn bè cùng đến chơi”.
Dù thời gian rất ngắn, nhưng đây là dịp để cho vợ chồng mình chăm sóc bố mẹ (Ảnh minh họa).
Khác với chị Tuyến, chị Trang lại cho rằng, cuối tuần là thời điểm sum họp với gia đình. Anh chị vốn là công chức nên hai ngày cuối tuần họ dành cho nhà nội một ngày, nhà ngoại một ngày.
“Cuối tuần mình muốn các cháu vui chơi cùng ông bà, cũng là dịp để mình dành những tình cảm yêu thương nhất cho những người đã sinh ra mình. Dù thời gian rất ngắn, nhưng đây là dịp để cho vợ chồng mình chăm sóc bố mẹ, để các cháu cảm nhận được tình yêu thương. Mình làm thế, chồng mình cũng vui lắm, anh luôn khen ngợi vợ là người sống tình cảm”.
Với chị Trang đây được xem là một “chiêu thức” lấy lòng chồng, bởi bất kỳ người đàn ông nào cũng vậy, cả tuần đi làm cuối tuần họ chỉ mu