Liên quan đến vụ việc cháu bé 20 ngày tuổi, con gái của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Thanh Huyền (38 tuổi), trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ bị kẻ xấu bịt mặt, dùng dao khống chế bắt cóc, chúng tôi đã có cuộc ghi nhận tại gia đình và những người hàng xóm.
Tại ngôi nhà anh Thuận, ngay từ sáng sớm đã có nhiều người dân hiếu kỳ tìm đến thăm hỏi.
Việc một gia đình được đánh giá hiền lành, không gây mâu thuẫn với ai, bất ngờ kẻ xấu khống chế bà nội, bắt cóc cháu bé sơ sinh ngay tại nhà khiến dư luận hết sức bất an và phẫn nộ.
Trao đổi với chúng tôi, bà Trương Thị Thương (72 tuổi), trú tại tỉnh Nam Định, là bà ngoại cháu bé cho biết, sau khi nhận được thông tin cháu ngoại mình bất ngờ bị kẻ xấu bắt cóc, bà cùng một số người thân đã tức tốc bắt xe vào Thanh Hóa.
“Đêm 25/11, khi nhận được thông tin, tôi với người thân bắt taxi vào Thanh Hóa. Khổ thân cháu tôi, vừa sinh được hơn 2 tuần đã bị kẻ xấu bắt đi. Giờ chỉ mong cơ quan công an và mọi người sớm tìm được cháu”, bà Thương nói trong nước mắt.
Theo người thân và hàng xóm anh Thuận cho biết, thời điểm cháu bé bị bắt cóc, anh Thuận đi đón con trai đầu ở lớp học thêm. Lúc này, bà Xuân (66 tuổi, là bà nội cháu bé) đang bế cháu ở phòng khách thì bất ngờ có đôi nam nữ bịt mặt xông vào nhà khống chế.
Người đàn ông rút dao dí vào cổ bà Xuân, người phụ nữ rút trong túi ra chiếc khăn ướt, bịt chặt vào mồm bà, một tay túm búi tóc và lôi bà lẫn cháu bé ra ngoài đường.
Do bà Xuân bị bịt chặt miệng, lôi đi, nên không kêu la được. Sau khi cướp được cháu bé, đạp bà Xuân ngã khụy, các đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát.
Chỉ ít phút sau, anh Thuận đón con trai trở về nhà, phát hiện bà Xuân đang nằm bất tỉnh ngoài cổng, lúc đó chị Phạm Thị Thanh Huyền là mẹ cháu bé, đang ngồi làm việc trên máy tính tại phòng trong mới biết có người vào bắt cóc con gái mình.
Mọi người khiêng bà Xuân vào nhà trong tình trạng mê man có dấu hiệu bị đánh thuốc mê. Tại hiện trường tìm thấy 1 mũ cháu bé, 1 chiếc dép người lớn và 1 khăn ướt dùng bịt miệng bà Xuân.
Được biết, anh Thuận quê tại Thái Bình, chị Huyền quê Nam Định, hiện đang công tác tại ga đường sắt Bỉm Sơn. Gia đình được 1 con trai học lớp 3 và 1 con gái mới 20 ngày tuổi.
Gia đình anh Thuận được đồng nghiệp và khu phố đánh giá là hiền lành, hòa nhã với mọi người, không gây mâu thuẫn với ai.
“Lúc đó trời tối, nghe tiếng hô hoán, chúng tôi chạy ra thấy bà Xuân nằm sấp dưới đất, cách cổng nhà anh Thuận vài mét. Mọi người vội vàng đưa bà Xuân vào nhà thì thấy mũi bà chảy máu. Ở địa phương, gia đình anh Thuận sống hiền lành, không mâu thuẫn với ai nên khi xảy ra sự việc chúng tôi rất bất ngờ”, anh Nguyễn Văn N. (hàng xóm anh Thuận) cho biết.
Hiện nay cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với gia đình để sớm tìm lại bé gái.
Trao đổi với PV, trung tá Trịnh Hữu Thành, Trưởng Công an TX.Bỉm Sơn cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin của người dân về vụ việc có 2 kẻ bắt cóc bé gái hơn 20 ngày tuổi, Công an phường đã phối hợp với Công an TX.Bỉm Sơn có mặt tại hiện trường. Hiện, cơ quan chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương nỗ lực rà soát tất cả những đối tượng nghi vấn, truy tìm tung tích cháu bé”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!.