Nhát dao chí mạng của "hoạn thư cuồng sát"
Ngày 12/10, bác sỹ Trần Thanh Hùng, khoa Ngoại - Tổng hợp, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Ngô Văn Tiến (38 tuổi, ngụ thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) do bị dao đâm thủng tim, gây nguy kịch đến tính mạng.
Theo hồ sơ tại bệnh viện, vào hồi 12h ngày 9/10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Tiến trong tình trạng đau ngực, khó thở nhiều. Theo chẩn đoán ban đầu, các bác sỹ phát hiện vùng trước tim của bệnh nhân có vết thương dài khoảng 3cm nằm ở khoang gian sườn 3, vết thương xuyên thấu thành thất phải của tim, dài khoảng 1,5cm. Bệnh nhân được hồi sức bằng thở ôxy, truyền dịch và truyền máu. Ngay sau đó, bác sỹ tiến hành hội chẩn khẩn cấp, chỉ định mổ cấp cứu và hút ra khoảng 0,5 lít máu và máu cục. Ê-kíp phẫu thuật đã khâu vết thương tim, mở cửa sổ màng tim...".
Cùng ngày, PV đã có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, mặc dù đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần hồi phục, nhưng trên khuôn mặt của anh Ngô Văn Tiến vẫn còn sự đau đớn về thể xác và tinh thần, bởi nhát dao đâm thấu tim anh là do chính người vợ đã chung sống với anh gần 20 năm nay.
Trên giường bệnh anh Tiến kể lại câu chuyện không thể tin được trong đau đớn, anh Tiến nói: "Khoảng 9h sáng, ngày 9/10, khi tôi đang ở công trình ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), thì thấy vợ tôi đi xe máy đến với nét mặt tỏ vẻ bực tức, sau một hồi cãi vã và không ngừng trách móc tôi là đi lăng nhăng bên ngoài, không về nhà chăm lo cho con cái. Trước cơn ghen dữ dội của vợ, nhưng do là chỗ đông người, nên tôi chỉ im lặng không nói gì rồi định quay lưng bỏ đi vì nghĩ chuyện vợ chồng có gì về nhà nói chuyện sau. Vừa bước được vài bước thì cô ấy xông tới, tay cầm dao đâm thẳng vào ngực tôi, lúc đó tôi thấy nhói tim và lả đi".
Theo tìm hiểu, được biết sau khi anh Tiến bị người vợ của mình là Đặng Thị Nhung (35 tuổi) đâm nhát dao chí mạng vào ngực, đã được những người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng nguy kịch. Anh B. một người dân chứng kiến sự việc kể lại: "Lúc đó, anh Tiến đang giám sát công trình, thấy vợ anh đi xe máy đến, mọi người cũng không ai để ý câu chuyện của hai người, chỉ đến khi nghe tiếng kêu thất thanh của anh Tiến thì không ai tin vào mắt mình, một tay anh Tiến ôm ngực, máu me thì chảy ra, anh bước loạng choạng và nhìn vào mọi người với ánh mắt cầu cứu, còn chị Nhung trên tay vẫn cầm con dao và nhìn chằm chằm vào người chồng với nét mặt sợ hãi".
Nỗi đau của người đàn ông bị vợ đâm.
Đã từng... thiêu sống chồng?
Theo tìm hiểu của PV, trong thời gian đi giúp dân làm kinh tế, anh Tiến đã tình cờ gặp cô gái đất võ thôn quê có khuôn mặt dễ thương và duyên phận đẩy đưa từ đây. Sau ngày giải ngũ, anh Tiến lam lũ nay, đây mai đó để lo kinh tế cho gia đình, trước những nhu cầu xây dựng ở địa phương giai đoạn đó đang phát triển, ban đầu anh Tiến xin đi theo các nhà thầu làm thợ và học nghề "cai thầu".
Sự quyết tâm của người lính, nên chỉ trong thời gian ngắn anh Tiến đã trở thành "ông chủ" nhận thầu các công trình xây dựng. Mặc dù cuộc sống cũng không giàu có, nhưng anh Tiến cũng có cái ăn cái mặc và ít vốn để dành. Nhìn vào cuộc sống của gia đình anh Tiến lúc đó, bà con xóm làng và người thân ai cũng phấn khởi, bởi ba đứa con ngoan hiền của anh chị lần lượt ra đời và ngoan ngoãn học giỏi nghe lời cha mẹ...
Ông B. (40 tuổi), một người hàng xóm của gia đình anh Tiến cho biết: "Những năm gầy đây, do kinh tế thị trường khó khăn chung, nên các công trình xây dựng của anh Tiến cũng "cạn kiệt" dần, dẫn đến cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn, trong nhà chỉ có một sào ruộng, nhưng vợ anh Tiến cũng thuê người làm, không chịu lao động gì... Mâu thuẫn gia đình nảy sinh từ đây".
Được biết, sau mỗi lần đi làm về đến nhà thì anh Tiến nhìn thấy vợ chỉ "ăn không ngồi rồi", trong khi hằng ngày, một tay anh làm lụng vất vả, phơi sương nắng kiếm từng đồng để nuôi nấng 3 đứa con ăn học, và cũng là để có tiền cho vợ con sắm sửa cho bằng bạn bằng bè. Mỗi lần như vậy, anh Tiến lại thấy bực bội trong mình, cộng thêm vào đó là áp lực công việc làm cho anh nhiều lúc không kiềm chế được mình, cũng nói đôi ba lời trách móc vợ.
Sau những lần anh Tiến trách móc vợ, thì chị Nhung lại bỏ nhà đi, sau nhiều lần "trách móc" cùng với nhiều lần bỏ gia đình ra đi một thời gian, rồi lại quay về nhà như không có chuyện gì xảy ra... Mặc dù, rất bực tức trong lòng, nhưng vì con cái nên anh Tiến cũng "nhắm mắt" cho qua.
Nhưng càng "nhắm mắt" thì sự quá đáng càng tăng hơn, khi người vợ nhiều lần đổ lỗi cho anh Tiến là đi lăng nhăng ở bên ngoài. Anh Tiến kể lại: "Sau nhiều lần bêu xấu danh dự của tôi từ trong nhà ra ngoài ngõ. Vin vào cớ đó, nhiều lần vợ tôi viết đơn ly dị, ép tôi ký. Giận vợ nhưng thương con, sợ con cái sau này lớn lên không thể có gia đình được vì mang tiếng có bố mẹ ly dị nên tôi cố nén vào lòng bao nhiêu bực dọc, tủi nhục mà không ký vào lá đơn kia... Cũng từ đây, mâu thuẫn lại thêm mâu thuẫn".
Một người thân trong gia đình anh Tiến cho biết: "Ban ngày, anh Tiến đi làm thì chị Nhung cũng xách xe đi đâu ít khi ai rõ, bỏ mặc con cái tự lo cái ăn. Không dừng lại việc nói xấu chồng với làng xóm, nhiều lần chị Nhung còn tìm tới tận chỗ làm của anh Tiến quậy phá, ghen tuông bậy bạ làm anh không khỏi xấu hổ với đồng nghiệp xung quanh. Cách đây khoảng 1 tháng, anh Tiến sau khi đi làm về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, ngả lưng đi nằm. Sau đó, anh phát hiện vợ đang đổ dầu lên người mình và muốn thiêu sống anh, anh liền vùng dậy chạy ra khỏi nhà cố thoát thân...".
Ông H., một người dân sống gần nhà vợ chồng anh Tiến cho biết: "Anh Tiến làm thầu xây dựng, nên thường đi đây đó xây dựng, do công việc bận rộn cũng có thời gian lâu lâu mới về nhà... Trong khi đó, chị Nhung nghĩ chồng không còn yêu thương mình nữa nên kiếm cớ đi công trình, máu ghen tuông nổi lên, dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ...".
Ông H. cho biết thêm: "Đến giờ phút này, người phụ nữ "lỡ" đâm chồng đó vẫn chưa vướng vào vòng lao lý. Không thể hiểu được trong đầu óc người vợ đó đang nghĩ gì, trong khi chồng mình đang vật lộn từng ngày kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, thì chị lại ở nhà bán từng con heo, đồ vật trong nhà, có đồng nào thì giấu đồng ấy, chứ chưa từng chung tay giúp đỡ chồng chăm lo cho gia đình. Không hiểu những đứa con của anh T. sau này lớn lên, chúng sẽ có suy nghĩ gì về chuyện của bố mẹ chúng...".
Được biết, trước đó hai ngày tại huyện An Nhơn (tỉnh Bình Định), cũng có trường hợp vợ đâm chồng suýt chết vì ghen, xảy ra vào ngày 7/10, khi người chồng là anh Lý Kim K. (41 tuổi, ở thôn Tân Thọ Bắc, xã Nhơn Tân) về nhà có mùi rượu. Người vợ là Trần Thị Hương (39 tuổi), khi người chồng "lâng lâng" về đến nhà, người vợ nghi ngờ chồng đi hát karaoke ôm nên giận dữ. Sau một hồi to tiếng, người vợ đã lấy dao đâm chồng 3 nhát, trong đó, 2 nhát vào ngực và 1 nhát vào hông...
Đành lòng ký đơn ly dị Ngồi trò chuyện với PV và mọi người xung quanh căn phòng điều trị tại bệnh viện đa khoa Bình Định, trên gương mặt người đàn ông vẫn không giấu được nỗi buồn và đau đớn khi được sự "động viên" của người thân, anh Tiến đã quyết định ký vào lá đơn ly dị và đang chờ ngày ra tòa để giải quyết, anh Tiến nói: "Không thể ngờ tình cảm vợ chồng gần 20 năm qua lại đi đến một cái kết quá bi thảm đến như vậy! Biết rằng, sau này con cái sẽ buồn và thiệt thòi, nhưng biết sao được bây giờ...". |
Nhật Ngân - Quang Huy