Thông tin nghệ sĩ hài Vượng “râu” tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa này và hứa sẽ làm cho ngành Văn hóa – Giáo dục có những bước phát triển vượt bậc đang gây xôn xao dư luận… Trước những ý kiến trái chiều, Vượng “râu” đã dành cho PV báo Người Đưa Tin một cuộc nói chuyện thẳng thắn…
Nghệ sĩ hài Vượng "râu".
Tôi không quan tâm việc người ta “ném đá”
Mấy ngày gần đây, có dư luận trái chiều về việc anh tự ra ứng cử Đại biểu Quốc hội, đa phần là khán giả “ném đá” anh, bảo đó là cách tạo scandal, phản ứng của anh về điều này như thế nào?
Tôi hoàn toàn bình tĩnh và thấy bình thường. Vì, ngay khi tôi nghĩ mình sẽ tự ứng cử tôi đã đoán được sẽ có những dư luận trái chiều, thậm chí bị cho là… trẻ con. Thật ra thì mỗi người một cách nghĩ, tôi không phải giải thích thêm. Tôi là một nghệ sĩ chân chính, làm nghệ thuật thực sự chứ không phải là trẻ con để mà tạo ra những chiêu trò để nổi tiếng. Danh tiếng tôi đã có, cần gì phải làm như vậy. Các bạn vẫn biết là Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường khuyến khích mọi người thể hiện dân chủ bằng cách tự ứng cử. Và tôi đang thực hiện quyền công dân đó.
Mọi người vẫn tò mò về lý do anh tự ứng cử? Anh có quá tự tin về mình không?
Tôi tự tin về mình chứ. Quyền tự ứng cử đại biểu quốc hội là quyền tự do dân chủ và nên khuyến khích. Tôi là một người nghệ sĩ chân chính, đi biểu diễn nhiều nơi, có sự hiểu biết về văn hóa, nhiều vùng đất và tôi tin rằng tôi nếu trúng cử, tôi sẽ làm tốt công việc được giao. Tôi đang làm vì quyền công dân, nếu người ta có “ném đá” thì cũng kệ thôi, tôi không quan tâm. Nếu cứ ngồi mà chê người khác, không làm gì để cho chất lượng sống tốt hơn, không muốn chui ra khỏi “vỏ ốc” mà cứ an phận thủ thường thì đấy là cách sống của họ. Còn tôi, tôi đã nói là làm.
Vậy qu