Bước vào trận đấu quan trọng với Uruguay, HLV Santos của Bồ Đào Nha đã gây bất ngờ khi cất người hùng Quaresma trên băng ghế dự bị.
Ngay khi bóng lăn, Bồ Đào Nha đã tràn lên tấn công nhằm đánh đòn phủ đầu Uruguay, hàng loạt cơ hội được Ronaldo và đồng đội tạo ra. Nhưng khi chưa kịp có bàn thắng thì họ phải nhận trái đắng từ 1 tình huống phản công rất xuất sắc của Uruguay.
Phút thứ 7, Edinson Cavani tung đường chuyền dài rất chính xác, mở bóng sang cánh trái cho Luis Suarez sau đó chạy chỗ thông minh đánh đầu hiểm hóc tung lưới Bồ Đào Nha từ đường tạt bóng hiểm hóc của chính chàng tiền đạo răng thỏ.
Những phút sau đó, Selecao tiếp tục chơi tấn công nhằm tìm bàn gỡ, những tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với chỉ 1 bàn thắng của Uruguay.
Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn kiên trì với lối đá tấn công và khi mọi sự chú ý đổ dồn vào Ronaldo thì Pepe đã lên tiếng và trở thành vị cứu tinh của Bồ Đào Nha. Lão tướng sinh năm 1983 chọn vị trí chính xác, đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Muslera ở phút 55 từ pha đá phạt góc của Guerreiro
Nhưng niềm vui của Bồ Đào Nha không được quá lâu, từ 1 tình huống phản công ở phút 62, Cavani dứt điểm hoàn hảo hạ gục Patricio nâng tỉ số lên 2-1 cho Uruguay. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu. Bồ Đào Nha và Ronaldo xách vali về nước, còn Uruguay, họ sẽ gặp Pháp ở tứ kết.