Tin tức từ BBC cho biết, cảnh sát Mỹ cho biết kẻ tấn công là một người đàn ông da trắng 58 tuổi, trang bị một khẩu súng ngắn, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 23.7, giờ địa phương (7 giờ sáng 24.7 giờ Việt Nam) tại nhà hát lớn ở Lafayette trong buổi chiếu phim “Train Wreck”, theo NBC News. Nhân chứng cho hay đã nghe thấy khoảng 6 tiếng nổ.
Hiện trường vụ xả súng
Các nhân chứng cho biết vụ tấn công xảy ra vào phút thứ 20 của bộ phim, được chiếu tại rạp Grand Theatre, thành phố Lafayette.
Các nhân viên cấp cứu nói hai người đã chết tại hiện trường, trong đó có kẻ tấn công, vốn đã nổ súng tự sát.
Ông Craft nói bảy người khác được đưa vào bệnh viện với thương tích từ nghiêm trọng đến không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã nắm được danh tính của người đàn ông này, ông Craft nói, nhưng chưa công bố vào thời điểm hiện nay.
Một nhân chứng nói bà nghe tiếng nổ giống tiếng pháo và sau đó một người đàn ông đứng lên và bắt đầu xả súng khi rạp đang chiếu bộ phim Trainwreck. "Ông ta không nói gì. Tôi cũng không nghe ai la hét", bà Katie Domingue nói với tờ báo địa phương The Advertiser.
Khoảng 100 người được cho là có mặt tại tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Thị trưởng Louisiana Bobby Jindal, người có mặt tại hiện trường, nói với các phóng viên: "Chúng tôi sẽ vượt qua. Chúng tôi là một cộng đồng kiên cường".
Bà Amy Schumer, một danh hài người Mỹ và là nữ diễn viên trong bộ phim Trainwreck, viết trên Twitter: "Tim tôi tan vỡ. Tôi muốn gửi gắm suy nghĩ và những lời cầu nguyện đến tất cả mọi người ở Louisiana".
Vụ nổ súng xảy ra giữa lúc một bồi thẩm đoàn đang xem xét có nên đưa ra bản án tử hình