Khoảng 23h30 đêm ngày 29/8, chị H. nhân viên của một siêu thị đang đợi bạn thì bỗng có một chiếc Toyota Camry mang biển kiếm soát Hà Nội bất ngờ lao tới.
Hậu quả khiến chị bị văng đi khá xa, chiếc xe máy Lead của chị bị kéo lê và hư hỏng nặng phần đầu. Rất may mắn chị H. chỉ bị xây xước nhẹ.
Chiếc xế hộp điên bị bắt tại đầu đường Nguyễn Xiển.
Tuy nhiên, điều đáng nói, chủ nhân của chiếc xế hộp bạc tỷ sau khi gây tại nạn tiếp tục nhấn ga bỏ chạy và liên tiếp gây ra một vài vụ va chạm khác trên đường. Chỉ khi đến đoạn gần ngõ 168 Kim Giang, gần Bệnh viện Y học Cổ truyền (Ngã tư Nguyễn Xiển – Kim Giang) chiếc xe bị nổ lốp bên trái. Nhờ đó, người dân truy đuổi mới bắt kịp.
Anh Quang T. một trong 2 chiếc xe máy truy đuổi chiếc Camry “điên” này cho biết: “Sau khi đâm phải bạn gái trên ngay trên đầu Khương Đình, Ngã Tư Sở, thì tài xế tiếp nhục nhấn ga bỏ chạy 4 – 5 km mới ‘tóm’ được trên Đường Nguyễn Xiển. Lão ta đi ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đã thế còn đem một vài vật đe dọa”.
Anh này nói thêm, nhiều người dân bức xúc quá đã có hành vi đánh tài xế ô tô điên: “Nhiều người dân thấy thế đã không kiềm chế nổi và đánh ông này thì ông ta chạy trốn vào một công trường gần đó”.
Chiếc xe máy của chị H. bị kéo lê trên đường.
Liên hệ với chị H., nạn nhân đầu tiên trong vụ ô tô điên, chị này thoáng một chút hoảng loạn: “Mình bị đâm rất bất ngờ. Tuy nhiên may mắn là không bị làm sao”.
Chị H. hoảng loạn sau tai nạn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Đại Kim đã có mặt, chia làm hai mũi để bảo vệ hiện trường tại đoạn Kim Giang và Nguyễn Xiển. Tài xế, do