Đó là trường hợp thương tâm của bé Trần Thị Cẩm Linh (SN 2013). Những ngày qua đôi mắt của bé Linh đang dần sưng to khiến tầm nhìn của em ngày một hạn chế đi. Gia đình em lo lắng không tài nào chợp mắt nổi vì thương và xót con.
Kể về bệnh tình của bé, anh Minh Vương (bố của bé) không khỏi nghẹn ngào: “Mới đầu chỉ thấy nổi một cái cục bé ở đầu chân mày gia đình cứ nghĩ không bị sao cả, nên không đưa con đi khám ngay. Sau đó, thấy bắt đầu sức to lên mới đưa đi bệnh viện huyện khám.
Bác sĩ chẩn con bị đau mắt đỏ, nên phần nào đỡ lo hơn. Về nhà gia đình vẫn cho uống thuốc, vệ sinh cho con như chỉ dẫn.
Nhưng rồi mắt con vẫn sưng to hơn. Con được gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi đồng khám, rồi sang Bệnh viện Ung bướu. Tại đây mới phát hiện được bệnh bướu nguyên bào thần kinh giác mạc.
Mắt của bé Cẩm Linh đang sưng to hơn (Ảnh NTV)
Chia sẻ với báo Người Đưa Tin, bố của bé Cẩm Linh cho biết, Cẩm Linh đang nằm điều trị tại khu B, lầu 2, khoa Nhi, phòng 8, giường 4, Bệnh viện Ung bướu (số 03 nơ trang long, phường 7 quận bình thạnh TPHCM). Một mắt của em sưng to, dù thế em rất thương bố mẹ khi không quấy khóc mà vẫn nghịch ngợm, vui đùa khiến ai cũng xót xa.
Dù thế, bố mẹ em cho hay, từ ngày phát hiện bệnh sức khỏe của em dường như yếu hơn. Em ăn không được nhiều như trước, chủ yếu là uống sữa và ăn cháo. Thời gian ngủ cũng không sâu mà thi thoảng em vẫn giật mình vì đau đớn.
Bé Cẩm Linh khá ngoan khi không quấy bố mẹ nhiều như những bạn khác (Ảnh: NTV)
Gia đình em có tổng cổng 3 anh em, còn 1 người anh trai và 1 đứa em nhỏ mới 7 tháng ở dưới quê. Bố mẹ em làm ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Từ ngày em nằm viện dường như cuộc sống càng trở nên bế tắc. Số tiền vay mượn c