Xúc động lời dặn dò của thầy Hiệu trưởng dành cho học sinh cuối cấp phút chia tay

Xúc động lời dặn dò của thầy Hiệu trưởng dành cho học sinh cuối cấp phút chia tay

Hà Thị Hằng
Thứ 7, 27/06/2020 | 10:18
0
Thầy và trò trường THPT Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ trưởng thành và tri ân thầy cô giáo, cha mẹ. Đối với các em đó là những người đã thương yêu, dạy dỗ từng bài học làm người, từng kiến thức suốt quãng đời của học sinh. Những lời phát biểu tri ân công lao của cha mẹ, thầy cô của học sinh trường này khiến cho nhiều người rơi nước mắt.
Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và bạn bè trong lễ tri ân và trưởng thành.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và bạn bè trong lễ tri ân và trưởng thành.

Các em học sinh gửi tới thầy cô những bó hoa tươi thắm.

Các em học sinh gửi tới thầy cô những bó hoa tươi thắm.

Không chỉ gửi lời tri ân tới thầy cô, nhiều học trò đã gửi tới cha mẹ mình những món quà ý nghĩa.

Không chỉ gửi lời tri ân tới thầy cô, nhiều học trò đã gửi tới cha mẹ mình những món quà ý nghĩa.

Các em học sinh cài hoa tri ân đối với thầy cô trong lễ tri ân và trưởng thành.

Các em học sinh cài hoa tri ân đối với thầy cô trong lễ tri ân và trưởng thành.

Thầy Hoàng Minh Lương, Hiệu trưởng trường THPT Hà Huy Tập nghẹn ngào phát biểu cảm xúc của mình:

Thầy Hoàng Minh Lương, Hiệu trưởng trường THPT Hà Huy Tập nghẹn ngào phát biểu cảm xúc của mình: "Ngày mai trên đường đời nhiều gập ghềnh và giông bão, nhiều thời cơ nhưng cũng đầy thách thức đòi hỏi các em phải phấn đấu và trưởng thành. Các em hãy vững tin rằng thầy cô và bạn bè vẫn dõi theo các em. Hãy nhớ về trường Hà Huy Tập như nhớ về bến bờ neo đậu cảm xúc như điểm tựa tinh thần của các em. Thay mặt cho các thầy cô giáo, thầy xin gửi tới các em lời chúc sức khỏe, chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới,..và trưởng thành hơn trong cuộc sống".

Học sinh cài hoa tri ân cho cha mẹ của mình. Nhiều bậc phụ huynh đã không kiềm chế được cảm xúc trước những khoảnh khắc xúc động này.

Học sinh cài hoa tri ân cho cha mẹ của mình. Nhiều bậc phụ huynh đã không kiềm chế được cảm xúc trước những khoảnh khắc xúc động này.

Các em học sinh gửi những nụ hôn tình cảm chân thành đến cha mẹ của mình.

Các em học sinh gửi những nụ hôn tình cảm chân thành đến cha mẹ của mình.

Đây là giọt nước mắt của sự trưởng thành, của lòng biết ơn đối với cha mẹ và thầy cô đã nuôi dưỡng, dạy dỗ các em suốt thời gian qua.

Đây là giọt nước mắt của sự trưởng thành, của lòng biết ơn đối với cha mẹ và thầy cô đã nuôi dưỡng, dạy dỗ các em suốt thời gian qua.

Khóe mắt các em rưng rưng khi được cài hoa tri ân những đấng sinh thành trong khoảnh khắc ý nghĩa này.

Khóe mắt các em rưng rưng khi được cài hoa tri ân những đấng sinh thành trong khoảnh khắc ý nghĩa này.

Thầy hiệu trưởng cùng cô giáo và học sinh lên sân khấu cắt bánh

Thầy hiệu trưởng cùng cô giáo và học sinh lên sân khấu cắt bánh "trưởng thành". Lễ tri ân và trưởng thành là lời tạm biệt thời áo trắng, là lời cảm ơn chân thành nhất từ sâu thẳm trái tim của các em học sinh đến các bậc phụ huynh, đến nhà trường, đến thầy cô.

Xúc động lễ tri ân thầy cô giáo và cha mẹ

486 em học sinh khóa 42, Trường Hà Huy Tập vỡ òa trong những tiếng cười hạnh phúc vì giây phút trưởng thành. Những chàng trai cô gái 18 tuổi kể từ đây phải đi đôi chân của mình để thực hiện ước mơ và hoài bão. Ở đó cũng có những giọt nước mắt đã rơi xuống vì xúc động, lưu luyến, khi phải rời xa mái trường, thầy cô và bạn bè yêu dấu.

Đây là khoảnh khắc đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong cuộc đời của mỗi học sinh khóa 2017 - 2020. Từ đây, các em phải chuẩn bị cho mình hành trang tự bước vào đời. Tại buổi lễ em Nguyễn Minh Ngọc lớp 12D1 đã thay mặt tất cả các em học sinh lớp 12 bày tỏ tình cảm sâu sắc và lời cảm ơn chân thành đến thầy cô và bạn bè: “Trong 3 năm học chúng em đã hưởng trọn niềm vui dưới mái trường thân yêu này. Ở đây, thầy cô đã dẫn dắt và đồng hành cùng chúng em đến đỉnh cao của tri thức. Thành tích mà chúng em có được là nhờ công lao to lớn của các thầy, các cô. Khi chúng em vấp ngã luôn có vòng tay ấm áp của thầy cô nâng đỡ chúng em đứng dậy. Các thầy cô đã dành hết nhiệt huyết , trí tuệ của mình cho sự nghiệp trồng người cao cả….

Bên cạnh tình yêu thương của thầy cô giáo còn có cả tình thương của cha mẹ. Qủa thực không có gì sánh bằng công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ngày đêm lo lắng chăm sóc theo dõi từng bước đi của chúng con. Cha mẹ luôn bảo vệ che chở và mong muốn cho con có những điều tốt đẹp nhất. Thời gian đã lấy đi tuổi tác của cha mẹ và thầy cô. Chúng em vẫn nợ cha mẹ và thầy cô một lời hứa”.

Nhiều học sinh ở phía dưới đã không kiềm được dòng nước mắt lăn dài trên má khi nghe bạn nhắc đến tình cảm của cha mẹ, thầy cô. Những chia sẽ của các em đã thực chạm đến trái tim của phụ huynh và thầy cô giáo khiến nhiều giọt nước mắt tuôn rơi.

Lễ tri ân và trưởng thành là lời tạm biệt thời áo trắng, là lời cảm ơn chân thành nhất từ sâu thẳm trái tim của các em học sinh đến các bậc phụ huynh, đến nhà trường, đến thầy cô.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và bạn bè trong lễ tri ân và trưởng thành.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và bạn bè trong lễ tri ân và trưởng thành.

Các em học sinh gửi tới thầy cô những bó hoa tươi thắm.

Các em học sinh gửi tới thầy cô những bó hoa tươi thắm.

Không chỉ gửi lời tri ân tới thầy cô, nhiều học trò đã gửi tới cha mẹ mình những món quà ý nghĩa.

Không chỉ gửi lời tri ân tới thầy cô, nhiều học trò đã gửi tới cha mẹ mình những món quà ý nghĩa.

Các em học sinh cài hoa tri ân đối với thầy cô trong lễ tri ân và trưởng thành.

Các em học sinh cài hoa tri ân đối với thầy cô trong lễ tri ân và trưởng thành.

Thầy Hoàng Minh Lương, Hiệu trưởng trường THPT Hà Huy Tập nghẹn ngào phát biểu cảm xúc của mình:

Thầy Hoàng Minh Lương, Hiệu trưởng trường THPT Hà Huy Tập nghẹn ngào phát biểu cảm xúc của mình: "Ngày mai trên đường đời nhiều gập ghềnh và giông bão, nhiều thời cơ nhưng cũng đầy thách thức đòi hỏi các em phải phấn đấu và trưởng thành. Các em hãy vững tin rằng thầy cô và bạn bè vẫn dõi theo các em. Hãy nhớ về trường Hà Huy Tập như nhớ về bến bờ neo đậu cảm xúc như điểm tựa tinh thần của các em. Thay mặt cho các thầy cô giáo, thầy xin gửi tới các em lời chúc sức khỏe, chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới,..và trưởng thành hơn trong cuộc sống".

Học sinh cài hoa tri ân cho cha mẹ của mình. Nhiều bậc phụ huynh đã không kiềm chế được cảm xúc trước những khoảnh khắc xúc động này.

Học sinh cài hoa tri ân cho cha mẹ của mình. Nhiều bậc phụ huynh đã không kiềm chế được cảm xúc trước những khoảnh khắc xúc động này.

Các em học sinh gửi những nụ hôn tình cảm chân thành đến cha mẹ của mình.

Các em học sinh gửi những nụ hôn tình cảm chân thành đến cha mẹ của mình.

Đây là giọt nước mắt của sự trưởng thành, của lòng biết ơn đối với cha mẹ và thầy cô đã nuôi dưỡng, dạy dỗ các em suốt thời gian qua.

Đây là giọt nước mắt của sự trưởng thành, của lòng biết ơn đối với cha mẹ và thầy cô đã nuôi dưỡng, dạy dỗ các em suốt thời gian qua.

Khóe mắt các em rưng rưng khi được cài hoa tri ân những đấng sinh thành trong khoảnh khắc ý nghĩa này.

Khóe mắt các em rưng rưng khi được cài hoa tri ân những đấng sinh thành trong khoảnh khắc ý nghĩa này.

Thầy hiệu trưởng cùng cô giáo và học sinh lên sân khấu cắt bánh

Thầy hiệu trưởng cùng cô giáo và học sinh lên sân khấu cắt bánh "trưởng thành". Lễ tri ân và trưởng thành là lời tạm biệt thời áo trắng, là lời cảm ơn chân thành nhất từ sâu thẳm trái tim của các em học sinh đến các bậc phụ huynh, đến nhà trường, đến thầy cô.

 

Không thể bỏ lỡ tiêu đề báo tường hay và ý nghĩa nhất tri ân thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ 7, 09/11/2019 | 13:00
Để làm 1 tờ báo tường hoàn chỉnh và đúng với yêu cầu đặt ra thì chúng ta cũng cần chuẩn bị khá nhiều khâu. Mỗi trường cũng có thể có những quy định riêng về làm báo tường nên trước tiên bạn phải nắm bắt kỹ yêu cầu này để tuân thủ và làm theo tránh bị trừ những điểm không đáng có.

Bài dự thi: Cảm xúc tri ân về mẹ của cậu học trò mồ côi cha

Thứ 4, 17/08/2016 | 16:04
Điều đầu tiên con muốn nói với mẹ: Cho con được gửi ngàn lời yêu thương của con, tới cha kính yêu của mình đã đi xa con và mẹ 11 năm nay.

Teen Ams nghẹn ngào trong lễ tri ân và trưởng thành

Thứ 3, 21/05/2013 | 08:35
Tối 20/5, hơn 1000 thầy cô, phụ huynh và các em học sinh đã có mặt tại hội trường của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam để dự ngày lễ trưởng thành và tri ân năm học 2012 – 2013. Những nụ cười rạng ngời, những ánh mắt luyến tiếc và những giọt nước mắt nghẹn ngào của cả thầy và trò đã đánh dấu một mùa chia tay đầy ý nghĩa.
Cùng tác giả

Xúc động nhật ký của liệt sĩ viết cho con gái chưa từng gặp mặt

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:00
Trong cuốn nhật ký ở chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã dành 4 trang giấy viết cho con gái mình. Người lính đó tâm sự với con gái về chiến tranh,....

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.
Cùng chuyên mục

Những lưu ý đặc biệt trong xét tuyển sớm đại học 2024

Thứ 3, 30/04/2024 | 12:30
Năm 2024, nhiều thí sinh vẫn ưu tiên chọn phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ THPT để chắc suất vào đại học.

Phát triển nguồn nhân lực “đi đường dài” với nền kinh tế xanh

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:00
Quá trình chuyển đổi xanh sẽ có nhiều gian nan, khó khăn và để giải quyết các bài toán đặt ra, rất cần vai trò của đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Vì sao gần 7.000 thí sinh thi đánh giá tư duy phải dự thi lại?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:48
Gặp sự cố, ban chỉ đạo thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa đã lùi thời gian thi 60 phút để kiểm tra hệ thống và sau đó mở lại.

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 30/4/2024: Tiếp đợt nắng nóng như "đổ lửa"

Thứ 3, 30/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (30/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những lưu ý đặc biệt trong xét tuyển sớm đại học 2024

Thứ 3, 30/04/2024 | 12:30
Năm 2024, nhiều thí sinh vẫn ưu tiên chọn phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ THPT để chắc suất vào đại học.

Bản tin 29/4: Học sinh Tp.HCM đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 từ ngày 3/5

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:10
Học sinh Tp.HCM đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 từ ngày 3/5; Bé trai 8 tháng suýt tử vong do hóc cuống trái xoài...

Không khí lạnh sắp tràn về, chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có trong 10 năm qua

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:01
Dự báo đợt không khí lạnh yếu sắp tràn về vào ngày 1/5 chấm dứt chuỗi ngày nắng như đổ lửa trên cả 3 miền đất nước, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh "hiếm gặp", mưa dông kèm sấm động lớn

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:19
Dự báo từ đêm nay đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh miền Bắc.