Ngày 11/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, quê tỉnh Long An) y án tử hình về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.
Trước đó, Thanh cũng bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt với mức án tử hình. Vì muốn có cơ hội làm lại cuộc đời, Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt.
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Thanh không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cấp tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Thanh.
Bản án của TAND tỉnh Long An thể hiện, Thanh từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm trước khi phạm tội, Thanh có 2 vợ và 3 người con.
Tuy nhiên, khi ra ngoài, Thanh tự mạo danh y là công an kinh tế và còn độc thân, nhằm tạo lòng tin với phụ nữ để chiếm đoạt tình và tiền.
Vào tháng 3/2016, Thanh quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Đặng Thị Bích H. (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang). Yêu nhau được một thời gian, chị H. phát hiện Thanh đã có gia đình nên yêu cầu Thanh ly dị vợ. Từ đó, Thanh nảy sinh ý định sát hại người tình.
Ngày 13/4/2016, Thanh mua võng, dây dù, thuốc an thần rồi rủ chị H. đi chơi. Khi đến đoạn bờ kênh thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Thanh dừng xe ngồi nghỉ, uống bia.
Tại đây, Thanh và chị H. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Bởi, chị H. tiếp tục yêu cầu Thanh ly dị vợ. Thanh giả vờ ậm ừ cho qua chuyện để chị H. không to tiếng.
Lợi dụng lúc H. không để ý, Thanh bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của chị H. khiến nạn nhân ngủ say. Sau đó, y dùng dây dù trói hai tay H. ra phía sau lưng, rồi dùng dây dù khác siết chặt cổ nạn nhân cho đến chết.
Sau đó, Thanh lấy dây dù treo xác người tình lên cây tràm. Sau khi gây án, Thanh lục lấy tài sản của nạn nhân, rồi bỏ trốn về Vĩnh Long. Ba ngày sau, Thanh bị công an bắt giữ.
Công Thư