The Guardian đưa tin, thị trấn Ebbw Vale, miền nam xứ Wale là một trong những vùng đất được EU ưu ái hơn bất kỳ thị trấn nào ở Anh. Nhưng thật bất ngờ, đây là lại nơi có 62% dân số, cao nhất xứ Wales lựa chọn rời khỏi EU .
Để tới vùng đất này, chúng ta sẽ được đi qua một làn đường kép mới, trong thị trấn có trường đại học chất lượng khá tốt. Cùng với đó là hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại như trung tâm thương mại, giải trí, ga xe lửa mới… “Thậm chí người ta còn mới hoàn thành một sân bóng mới và tôi biết họ (EU) đã xây dựng tất cả những công trình này. Nhưng chúng tôi đã đặt lợi ích tiền nhiều hơn tất cả, mà không nhận gia những giá trị tích cực mà họ mang lại”, Zak Kelly (21 tuổi) chia sẻ với phóng viên The Guardian.
Đây là khu vực nghèo nhất trong toàn bộ vùng Tây bắc châu Âu
Trên một vùng đất của nhà máy thép cũ, một khu đất công nghiệp độc hại do tác hại nhà máy đã đóng cửa vào năm 2002. Nhưng nhờ có các quỹ do EU tái phát triển nơi đây bây giờ đã trở thành một tòa nhà cao trọc trời, một khu trung tâm đào tạo cho trẻ em học nghề. Thêm vào đó là một con đường dắt mới trị giá 30.000 bảng Anh để cải thiện đường vào thị trấn, đều do quỹ EU tài trợ.
Ebbw Vale là một thị trấn bị tàn phá nặng nề khi các nhà máy thép của châu Âu đóng cửa. “Và sự thay đổi bây giờ đã tới. Nó sẽ ra sao khi một khu vực phụ thuộc vào sự đầu tư bên trong và với 40% người dân thất nghiệp, tỷ lệ cao nhất sự Wales. Tôi thấy được một tương lai không mấy sáng sủa cho những người dân ở đây”, Kelly nói trong xúc động.
Phỏng vấn một người dân khác, Deborah Basini quan ngại: “Tôi rất lo lắng về những gì gia đình mình đã đầu tư. Năm nay tôi 60 tuổi, Anh rời khỏi EU – điều này không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Nhưng con cháu tôi, những người chưa được sinh ra...”.
</