Chiều 11/12, chính quyền địa phương huyện Phú Mỹ cho biết đã tìm thấy thi thể của 2 vợ chồng xấu số bị nước lũ cuốn trôi trong lúc điều khiển xe máy đi làm.
Chia sẻ với báo Sài Gòn giải phóng, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh Tây (huyện Phù Mỹ) cho hay, sáng 11/12, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một chiếc xe máy nằm phía dưới đoạn tràn và một số vật dụng, nghi là có người bị chết trôi.
Ngay lập tức cơ quan đã huy động người tham gia tìm kiếm tung tích của người bị nạn. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, đơn vị tìm thấy thi thể của một nam thanh niên và 2 tiếng sau thì phát hiện thêm thi thể của người phụ nữ mang bầu.
Qua thu thập thông tin, danh tính của các nạn nhân được xác định là Trần Văn Đ.(31 tuổi) và Lê Thị Phương O.(27 tuổi), 2 người cùng trú tại thôn Trung Hậu đã kết hôn với nhau từ năm 2017, Thanh Niên ghi nhận.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng 11/12, anh Đ. điều khiển xe máy chở vợ vào TP.Quy Nhơn để làm công nhân. Khi đi qua đoạn nước chảy xiết thì gặp sự cố dẫn đến cái chết thương tâm của 2 vợ chồng.
Cũng trên địa bàn tỉnh Bình Định, một người dân khác cũng đã bị dòng nước dữ cuốn trôi trong đêm tối. Tiền Phong đưa tin, tối hôm qua (10/12) anh Võ Đông H.(47 tuổi, trú xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) cùng một người bạn ra sông thả cá thì bị lật thuyền dẫn đến nước lũ cuốn mất tích. Phải đến sáng 11/12 thì người dân mới tìm được thi thể của anh H. và bàn giao về cho gia đình.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho biết mực nước trên địa bàn hiện đã rút dần, còn khoảng 1m. Tuy nhiên một số nơi trên địa bàn như Mỹ Chánh, Mỹ Tài và dọc sông La Tinh mực nước vẫn còn cao, ngập lụt vẫn còn trên cả mét.
“Để đảm bảo tính mạng cho người dân, lực lượng chức năng đã tập trung ca nô, phương tiện di dời các hộ dân ở vùng ngập nặng đến nơi an toàn”, ông Dũng chia sẻ.
Bá Di (Tổng hợp)