Băng nhóm chuyên tấn công các cặp tình nhân

Băng nhóm chuyên tấn công các cặp tình nhân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Ngày đi làm thuê, tối chúng lại rủ nhau lượn lờ khắp các đường phố, thấy các cặp tình nhân đang tâm sự là xông vào khống chế cướp tài sản có giá trị.

Thời gian vừa qua, chúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân, nhất là khu vực quận 7 (TP.HCM).

Ám ảnh về băng cướp có vẻ ngoài lịch s

Nhóm thanh niên gồm 7 tên này đều xuất thân từ những vùng quê bình yên ở miền Tây lên Sài thành mưu sinh. Dù đã tìm được việc làm nhưng những trai làng này lại rất mê chơi, đua đòi. Đồng lương ít ỏi từ công việc làm thuê không thể đáp ứng được những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng nên chúng bèn bàn nhau kiếm tiền bằng cách đi cướp tài sản.

Và chỉ trong một thời gian ngắn, bọn chúng đã thực hiện hàng chục vụ cướp khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Từ những thông tin ít ỏi mà nạn nhân trình báo, công an quận 7, TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc, tóm gọn băng nhóm này chỉ trong vòng một thời gian ngắn.

Ngày 28/11/2012, công an quận 7, TP.HCM cho biết đã bắt tạm giam 7 đối tượng: Lê Minh Sanh (SN 1988), Lê Thái Hùng (SN 1987 cùng ngụ Bạc Liêu), Võ Huỳnh Long (SN 1992), Phạm Huỳnh Tấn Nhựt (SN 1992), Trịnh Vũ Hoàng (SN 1991), Đoàn Thanh Toàn (SN 1988), Huỳnh Thanh Nam (SN 1990) cùng ngụ tỉnh Trà Vinh để tiếp tục điều tra về tội cướp tài sản.

Pháp luật - Băng nhóm chuyên tấn công các cặp tình nhân

Các đối tượng Long, Hùng, Toàn, Hoàng, Xanh, Nhựt, Nam (từ trái qua phải).

Theo hồ sơ ban đầu, vào lúc 1h đêm ngày 29/10/2012, Sanh rủ đồng bọn là Nam, Hùng, Nhựt, Hoàng sang quận 7 cướp tài sản. Sanh đèo Nam và Hùng bằng xe gắn máy wave, Nhựt chở Hoàng bằng xe gắn máy Max đi từ huyện Bình Chánh sang quận 7 để "tìm hàng".

Chạy lòng vòng một lúc, chúng phát hiện anh Nguyễn Trí Th. đang ngồi bên khu đất trống, cạnh bờ sông tại phường Tân Phong, quận 7. Cả bọn liền tiến lại, dùng ống tuýp sắt khống chế anh Th. cướp xe máy Attila biển số 52T7 - 4222. Thấy nhóm côn đồ tỏ ra bạo lực lại có hung khí, anh Th. đành bỏ của chạy lấy người.

Sau khi cướp thành công chiếc xe máy của anh Th. chợt thấy có một cặp tình nhân ngồi gần đó, tên Nhựt cầm dao lăm lăm tiến đến hăm dọa, cướp được điện thoại Nokia C2 và 600.000 đồng của chị Huỳnh Thị D (SN 1994, ngụ Bến Tre). Như vậy, chỉ riêng trong buổi tối đầu tiên ra quân, bọn chúng đã "gặt hái" được "thành quả" rất khả quan.

Ngày hôm sau, chúng đưa xe máy xuống huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bán được 3 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Còn chiếc điện thoại bán được 600.000 đồng, bọn chúng đưa cả cho vợ Sanh để đi chợ mua đồ ăn phục vụ cho cả bọn.

Đêm khuya ngày 10/11/2012, với những chiêu thức như cũ, Sanh cùng đồng bọn là Nhựt, Hùng, Hoàng và Nam mang theo hung khí gồm dao và ống tuýp sắt cùng đi trên hai chiếc xe máy đến quận 7 để kiếm mồi.

Khi đến khu vực gần UBND quận 7, chúng thấy anh Nguyễn Văn T và chị Nguyễn Thị L (cùng ngụ TP.HCM) đang ngồi bên chiếc xe máy hiệu Air blade biển số 53Z1 - 5642 bên khu đất trống. Thấy thời cơ thuận lợi, nhóm cướp sấn xổ lao cặp tình nhân đang mải mê tâm sự.

Tên Hùng dùng dao Thái Lan khống chế, uy hiếp chị L. Quá hoảng sợ, chị L vội "nộp" ngay chiếc điện thoại cho chúng. Chưa thỏa lòng tham, chúng yêu cầu chị L đưa thêm tiền. Vì sợ bị chúng hành hung, chị L móc hết tiền trong túi được 1.200.000 đồng đưa cho Hùng.

Còn tên Nhựt tiếp tục lục túi anh T lấy một điện thoại E72 và 10 triệu đồng. Khi thấy người đàn ông đứng lên phản ứng, chúng liền dùng nón bảo hiểm tấn công nạn nhân. Thấy lực lượng của bọn cướp khá áp đảo, lại toàn thanh niên khỏe mạnh, nếu chống lại sẽ bị thiệt thân nên anh T chấp nhận cho chúng tiếp tục lục soát lấy tài sản trên người gồm: Điện thoại Nokia X1, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe... Còn chiếc xe máy, bọn cướp chưa kịp rờ tới, anh T vội ném chiếc chìa khóa đi chỗ khác.

Sợ đứng lâu có thể bị bại lộ, Sanh cùng đồng bọn đành ngậm ngùi bỏ đi khi chưa lấy nốt được chiếc xe máy. Với thủ đoạn tương tự trên, nhóm của Sanh đã gây ra hàng chục vụ cướp xe tay ga, cùng nhiều tài sản có giá trị khác để bán lấy tiền, chia nhau tiêu xài.

Về vụ cướp xảy ra vào đêm 10/11/2012, anh T đã đến cơ quan công an quận 7 trình báo vụ việc. Anh T cho biết chỉ nhớ chúng nói giọng miền Tây, độ tuổi còn rất trẻ (chỉ khoảng từ 20 - 22 tuổi).

Điều đặc biệt là cả bọn đều ăn mặc rất lịch sự, khuôn mặt sáng sủa. Nếu nhìn hình thức bên ngoài, không ai nghĩ rằng chúng là những kẻ cướp táo tợn. Có lẽ do đánh giá nhầm đối tượng nên anh T không kịp trở tay khi bị chúng tấn công.

Pháp luật - Băng nhóm chuyên tấn công các cặp tình nhân (Hình 2).

Xe Attila bị cướp và xe dùng để gây án tại cơ quan công an.

Vừa ăn cướp vừa la làng

Nhận được tin báo, lãnh đạo công an quận 7 đã lên kế hoạch trấn áp băng cướp này. Đặc điểm của chúng là thường đi hai xe máy, lượn trên các cung đường vắng vẻ lúc đêm khuya để săn mồi và thường nhắm vào các đôi tình nhân đang tâm sự ở công viên, bờ sông hoặc khu đất trống.

Sau khi gây án, chúng thường tẩu thoát theo hai ngả khác nhau nhằm đánh lạc hướng người truy đuổi. Theo xác minh, công an quận 7 nhận định đây là một băng nhóm gốc miền Tây, có tuổi đời còn rất trẻ. Qua rà soát, CQĐT phát hiện băng nhóm trên do tên Sanh cầm đầu thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt tại một quán cóc trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đặc biệt những thông tin về chúng khá trùng khớp với thông tin liên quan đến băng cướp mà người dân trình báo. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, khoảng 2h sáng ngày 23/11/2012, các trinh sát đã ập vào nhà trọ tại ấp 4 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh kiểm tra thì phát hiện 5 đối tượng gồm Long, Nhựt, Hoàng, Toàn và Nam đang ngủ. Thấy bị kiểm tra, các đối tượng này còn la lối om sòm: "Chúng tôi làm gì mà các anh bắt". Một tên trong bọn còn già mồm kêu lên "Cướp, cướp" nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ người dân.

Tại đây, các trinh sát công an quận 7 đã phát hiện được một số loại giấy tờ xe và chứng minh nhân dân tại phòng trọ của bọn chúng trùng khớp với giấy tờ nạn nhân trình báo. Cả bọn nhanh chóng bị giải về cơ quan công an để làm việc. Lúc này, Sanh và Hùng đang lẩn trốn tại một công trình xây dựng trên địa bàn quận 10. Khi trinh sát ập đến, thấy tiếng động, chúng nhanh chân chạy trốn vào toilet nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy bắt.

Lời khai ban đầu của nhóm cướp từ cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Sanh và đồng bọn khai rằng, do xuất thân từ những vùng quê nghèo, không có nghề nghiệp nên chúng kéo nhau lên TP.HCM tìm việc. Sau một thời gian làm việc tại công ty thiết kế quảng cáo Tam Group, chúng quen biết và rủ nhau cùng thuê nhà trọ ở chung. Để có tiền cho những cuộc vui chơi giữa chốn Sài thành đầy cám dỗ, chúng đã bàn cùng nhau đi cướp giật. Theo lời khai ban đầu, bọn chúng đã thực hiện thành công 9 vụ cướp có hung khí tại TP.HCM. Ngoài ra còn một số vụ "lẻ tẻ" ở khu vực ngoại thành mà chúng không thể nhớ hết. Việc trấn áp băng nhóm cướp táo tợn này là một thành công lớn của các chiến sĩ công an quận 7, góp phần trả lại bình yên cho thành phố và người dân.

Ái Minh


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.