Bát cơm chay cứu cuộc đời một

Bát cơm chay cứu cuộc đời một "trùm giang hồ"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
"Trùm giang hồ" Nguyễn Hữu Quang (Thanh Trì, Hà Nội) một thời từng làm mưa làm gió trong giới hắc đạo những năm 1990. Ông từng được người dân gọi với biệt danh "trạng đề" của đất Thanh Trì.

Vết trượt của một người đàn ông mẫu mực

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, "cơn lốc" lô đề manh nha ở khắp các thành phố, làng quê của nước ta.

Trước sự càn quét của cơn bão "lô đề", chứng kiến nhiều anh em, đồng nghiệp bị cuốn vào cơn lốc đó, ông Nguyễn Hữu Quang vẫn giữ vững được ý chí vững vàng cho mình. Ban đầu, ông Quang bài trừ, kiên quyết không cho bất kỳ ai vay tiền "đầu tư" vào lô đề, cờ bạc. Tuy nhiên người đàn ông có ý chí "thép" lại có tài đoán số và lý giải những điều kỳ lạ trong giấc mơ con người. Có lẽ, chính vì cái "tài" đó mà sau này ông đã sa cơ lỡ vận.

Pháp luật - Bát cơm chay cứu cuộc đời một 'trùm giang hồ'

Nhiều tay giang hồ hoàn lương vì thấm đạo Phật. Ảnh minh họa.

Trước đây, ông Quang vốn là một cán bộ Nhà nước, lương hàng tháng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Sống ở môi trường mà cả sáng, tối đều nghe bàn bạc ra rả về những con số thua được cũng khiến đầu óc ông không còn tỉnh táo nữa. Vậy là ông cũng thử chơi cho biết.

Ban đầu vì còn sợ gia đình phát hiện, ông chỉ chơi bằng những đồng tiền lẻ nhịn ăn sáng. Sau đó, nhờ những lần trúng đậm, cuộc sống gia đình được cải thiện, ông bắt đầu đánh lớn hơn. Những đồng tiền lẻ không thỏa mãn "cơn nghiện", ông bắt đầu dùng tiền lương cuối tháng.

Có tiền, ông chơi càng hăng, thậm chí khi thua hết "trạng đề" về nhà giấu vợ mang sổ đỏ đi cắm để mong gỡ gạc. Tuy nhiên, cái trò đỏ đen này thật lạ. Ai càng nóng lòng gỡ thì càng bị thua đau.

Thế là chưa đầy một tuần, số tiền cắm sổ đỏ cũng bị thua hết. Không còn khả năng trả nợ, ông Quang quyết định làm liều. "Trạng đề" tìm đến dân xã hội đen vay nặng lãi. Có tiền, ông chơi mạnh tay và nóng lòng muốn thắng quả đậm. Nắm được điểm yếu của ông, nhiều "nhà cái" đã thả mồi câu. Họ cho "trạng đề" thắng được những "trận đấu" nhỏ.

Trên đà chiến thắng, ông Quang quyết định đầu tư cả gốc lẫn lãi vào trận đánh cuối cùng. Thế nhưng, trận đấu cuối cùng ấy ông đã mất cả chì lẫn chài. Những cuộc đỏ đen đã khiến ông đánh mất gia đình, công việc. Bỗng nhiên, người đàn ông có ý chí "thép" trở thành một kẻ vô gia cư không còn nhà cửa.

Cũng từ đây, bước đường lang bạt giang hồ của một "trạng đề" được xã hội biết đến như một thành phần bất hảo.

Khi trạng đề ra đê

Mất công việc, lại bị chủ nợ truy lùng gắt gao, ông Quang đã trở thành một kẻ cùng đường không lối thoát. Để tránh bị chủ nợ sát hại, ông quyết định trốn vào bãi đào vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) ẩn mình. Sau một thời gian nhập bọn với đám đào vàng, "trạng đề" mới thấm thía được nỗi vất vả, nguy hiểm ở chốn này.

Một thời gian sau, ông bỏ nghề đãi vàng chuyển sang nghề lâm tặc. Nay cánh rừng này, mai cánh rừng kia, cuộc sống của ông Quang như một con thú hoang phải trốn tránh những tay săn mồi lão luyện.

"Trạng đề" ngày nào giờ đây dấn thân vào xã hội và được đại ca trọng dụng đặt cho biệt danh "báo đen". Ông là cánh tay phải đắc lực giúp ông "trùm" giải quyết những vấn đề quan trọng trong hội. Không phụ công tín nhiệm, ông thể hiện sự trung thành với đại ca bằng những chiến công lập được.

Từ ngày ông về đầu quân, danh tiếng trong của hội cũng được nâng cao. Địa bàn hoạt động của họ không chỉ được giữ yên mà ngay cả những tay giang hồ trước đây thường đến phá đám cũng bị dẹp bỏ. Tên tuổi của ông cũng vì thế mà càng nổi danh hơn trong giới xã hội đen.

Sau nhiều năm ông Nguyễn Hữu Quang trở về thăm chùa Mục. Tại đây, tay giang hồ khét tiếng này gặp lại vị sư trước đây từng cưu mang mình những tháng ngày lang bạt trên giang hồ. Ngôi chùa có tên là Mục và nó lụp xụp, mục nát đúng như tên gọi, Nhìn ngôi chùa này, người ta cứ tưởng nó đã tồn tại hàng mấy trăm năm. Vị chủ trì khá nhân hậu, ông không ngần ngại mời tên giang hồ dùng cơm chay.

Khi biết rõ hoàn cảnh của ông Quang, vị chủ trì cũng tiết lộå bí mật động trời của mình. Thì ra trước đây, vị chủ trì từng là một đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen. Sau đó vì nhiều lý do, vị chủ trì quyết tâm "rửa tay gác kiếm". Để tâm hồn được thanh thản, không còn vướng bận với những tội ác trong quá khứ, vị chủ trì quyết định ở lại chùa. Đó được xem như một lời sám hối, cũng như cách để ông chuộc tội với đời.

Bát cơm chay và lời niệm kinh trong chùa Mục khiến ông Quang chợt giật mình tỉnh ngộ. Lúc này "trạng đề" mới nghĩ đến gia đình, người thân. Ông như một người bừng tỉnh sau cơn say rượu. Ông biết rằng, mình còn một gia đình để trở về. Hơn nữa, ông đã chán cái cảnh phải sống chui lủi, tha phương nay đây mai đó. Ông Quang quyết định quay lại nơi ông đã ngã và sẽ đứng dậy từ chính nơi đó.

Hải Ngân


Tag: giang hồ
Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.