Vụ tai nạn giao thông đáng ngờ
Theo Hurriyetdailynews, một tờ báo của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/10 đưa tin một trong các nghi phạm liên quan đến vụ mất tích của nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi đã chết trong một “vụ tai nạn xe hơi đáng ngờ” ở Riyadh.
Mashal Saad al-Bostani, một trung úy 31 tuổi của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia, nằm trong số 15 kẻ tình nghi tham gia vụ sát hại nhà báo Khashoggi đã đến và rời Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/10 sau khi đến lãnh sự quán của Saudi Arabia, trùng thời điểm ông Khashoggi đến đó, theo nhật báo Yeni Şafak.
Các nguồn tin không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về "tai nạn giao thông đáng ngờ" ở Riyadh và vai trò của Bostani trong “vụ giết người” hiện vẫn chưa rõ ràng, tờ báo cho hay.
Nhà bình luận Daily Hurriyet, Abdulkadir Selvi, nhận định rằng lãnh sự của Saudi Arabia là ông Mohammad al-Otaibi có thể là "nạn nhân tiếp theo" .
Chỉ “có 72 giờ” để điều tra cái chết của nhà báo Khashoggi
Hôm 16/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman ở Riyadh không lâu sau khi Hoàng gia Riyadh bị cáo buộc đứng đằng sau vụ mất tích bí ẩn của nhà báo Jamal Khashoggi.
Theo Axios, trong cuộc hội đàm trực tiếp, ông Mike Pompeo đã cảnh báo Thái tử Salman rằng nhà lãnh đạo này cần kiểm soát tình hình trong vụ Khashoggi, đồng thời cần hoàn tất quá trình điều tra vụ việc trong vòng 72 giờ nếu Thái tử muốn tránh việc làm xấu "vị thế của Riyadh trên trường quốc tế".
Tuy nhiên, ngày 18/10, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông đã khuyên Tổng thống Mỹ Donald Trump nên cho Riyadh “thêm vài ngày” để đưa ra câu trả lời chính thức.
“Việc bảo vệ Hoàng gia Saudi Arabia dường như đang trở nên khó khăn hơn với Tổng thống Trump, khi ngày càng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Khashoggi đã bị giết hại dã man trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)”, tờ Axios kết luận. “Và mặc dù tươi cười trong tất cả các bức ảnh, nhưng có vẻ như ông Pompeo đã có một cuộc trò chuyện căng thẳng với Thái từ Salman”.
Trước đó, hôm 17/10, Ngoại trưởng Pompeo nói với các phóng viên rằng ông đã thảo luận về cuộc điều tra với Thái tử Salman, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.
Hôm 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng "gần như chắc chắn" nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi đã chết.
Phát biểu với báo giới tại căn cứ không quân Andrews, khi được hỏi về việc liệu ông Khashoggi đã chết hay chưa, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Dường như đúng là như vậy. Đây là một điều rất buồn.”
Ông Trump cảnh báo Saudi Arabia sẽ phải đón nhận hậu quả "nặng nề" nếu như Riyadh đứng sau cái chết của ông Khashoggi.
Đằng sau thái độ mềm mỏng của Mỹ
Theo các quan chức và cố vấn ở Nhà Trắng, dù trong những cuộc điện đàm riêng hay trong những cuộc hội ý kín tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn có những lý lẽ riêng để bảo vệ mối quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia. Và dù là một Tổng thống được biết tới với các hành động khó đoán định nhưng đã 2 tuần trôi qua, ông Trump vẫn trì hoãn việc ra quyết định đối với trường hợp của nhà báo Khashoggi.
Ông Trump nhấn mạnh đến những khoản đầu tư lớn của Saudi Arabia vào thị trường vũ khí Mỹ và lo ngại rằng nếu mối quan hệ giữa Washington và Riyadh bị rạn nứt thì Saudi Arabia có thể sẽ tìm giải pháp thay thế bằng cách mua vũ khí từ Trung Quốc hoặc Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lo ngại việc vương quốc này có thể sẽ cắt giảm việc cung cấp dầu mỏ cho Mỹ. Ông cảnh báo thêm rằng việc đối đầu với Saudi Arabia có thể khiến Mỹ mất đi một đối tác chủ chốt trong việc kiềm chế ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng thậm chí cả khi Mỹ cô lập Saudi Arabia, vương quốc này thực sự quá giàu có để có thể hoàn toàn bị cô lập.
Trở về Mỹ sau chuyến thăm thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và sau cuộc ghé thăm “chớp nhoáng” Thổ Nhĩ Kỳ, ông Pompeo không cung cấp cho báo chí bất kỳ thông tin cụ thể nào về cách giải quyết của chính quyền Tổng thống Trump đối với vụ nhà báo Khashoggi mất tích nhưng hé lộ rằng bất kỳ sự phản ứng nào của Mỹ đều sẽ cân nhắc đến "mối quan hệ quan trọng" giữa Washington và Riyadh.
Xem thêm >> Hé lộ tình tiết gây sốc về sự mất tích bí ẩn của nhà báo Jamal Khashoggi