Trong chuyến thăm tuần trước tới Iraq, Tổng thống Trump nói với Trung tướng Paul J.Camera, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Syria, rằng quân đội sẽ cần vài tháng để tiến hành rút quân, theo New York Times.
Sau đó, trên mạng xã hội Twitter, ông Trump cho hay việc rút khỏi Syria sẽ được thực hiện “từ từ”, mặc dù ông phản đối trước những chỉ trích dữ dội của công chúng về quyết định của bản thân trước đó.
“Nếu có ai khác ngoài Donald Trump làm những gì tôi đã làm ở Syria, vốn là một mớ hỗn độn của IS khi tôi nhậm chức, họ sẽ là anh hùng dân tộc. IS gần như đã bị đánh bại, chúng ta cũng dần dần đưa binh sĩ trở về với gia đình của họ, trong khi vẫn tiếp tục chiến đấu với tàn quân IS”, ông Trump viết, nhắc tới IS – tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Hồi đầu tháng 12, ông Trump tuyên bố rút khoảng 2.000 lính Mỹ tại Syria. Quyết định này khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ chức, người được cho là đã cố can ngăn ra lệnh rút lính về nước.
Quyết định này cũng gây ra phản ứng dữ dội của lưỡng đảng từ Quốc hội, bao gồm một số đồng minh thân cận nhất của ông Trump, như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông Graham cho rằng việc rút quân sẽ là “một sai lầm giống như thời Obama”.
Nhưng vào ngày 31/12 vừa qua, ông Graham tuyên bố rằng ông đã cảm thấy tốt hơn sau cuộc gặp với ông Trump vào bữa trưa và bàn về quyết định liên quan tới Syria.
Xem thêm: Mỹ “nói một đằng, làm một nẻo” sau tuyên bố rút quân khỏi Syria