Theo nguồn tin từ đội Đặc nhiệm hình sự Công an TP.HCM, vào khoảng 3h30 rạng sáng 15/2, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm trong quá trình đi tuần đến khu vực cầu vượt ngã 4 Gò Mây, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM thì phát hiện 3 đối tượng có hành vi đáng nghi vấn.
Ngay khi thấy các trinh sát áp sát kiểm tra, 3 đối tượng đã định bỏ chạy nhưng không thoát được. Khám xét nhanh tại hiện trường, các chiến sĩ thu được một gói ma túy.
Các đối tượng liên quan được xác định gồm Trần Văn Thành (SN 1996, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Bùi Đặng Trường (SN 1991, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và Phạm Hoàng Mốp (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Qua điều tra ban đầu, Bùi Đặng Trường từng có 3 tiền án và nghiện ma túy nên rất liều lĩnh. Khi các trinh sát ập đến, biết không thể thoát, Trường lập tức rút dao thủ sẵn trong người tự rạch cổ mình với ý định ngăn cản công an xông tới.
Khi thấy các trinh sát vẫn quyết liệt khống chế, Trường vùng vẫy chống đối và cố tình dây máu của mình vào những người thi hành công vụ. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị, Trường vẫn luôn có ý định tìm cách bỏ trốn khiến các trinh sát phải ngày đêm túc trực, canh giữ.
Hiện, 3 đối tượng đã được bàn giao cho Công an quận Bình Tân để lập hồ sơ điều tra xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Được biết, Trường bị nhiễm HIV nên sau khi vụ việc xảy ra, các trinh sát đã phải lập tức uống thuốc chống phơi nhiễm.
Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài, ít ai nghĩ rằng, Trường là con nghiện nặng nhiễm HIV và có quá khứ bất hảo. Trước đó, Trường thường tụ tập với đám bạn xấu, la cà ngoài quán nhiều hơn ở nhà. Để có tiền tiêu xài, chúng bàn nhau đi ăn cắp.
Trong một lần định lấy cắp chiếc xe máy, Trường bị bắt. Tưởng rằng hắn sẽ sợ, nhưng hết thời gian bị quản thúc, Trường tiếp tục theo con đường cũ.
Số tiền có được sau các vụ ăn trộm, Trường cùng chúng bạn ném vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Con đường sa ngã của gã thanh niên lười cứ thế dài mãi ra. Hắn trở thành con nghiện ma túy lúc nào không hay.
Sau khi nghiện ma túy, Trường trở nên bất chấp và liều lĩnh hơn. Đã có lần, thiếu tiền mua thuốc, hắn đưa dao uy hiếp cả đồng bọn. Lần đó, Trường bị xử lý về hành vi cố ý đe dọa tính mạng người khác. Từ chỗ là "con nghiện", Trường trở thành một mắt xích trong con đường dây buôn "cái chết trắng". Trước khi bị bắt, hắn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ giao dịch ma túy.
Hiện công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Tô Hương Sen