Đến khi bị bắt, bị cáo Hùng mới biết mình phạm tội.
Ngày 16/8, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Giao cấu với trẻ em”. Tại đây, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của Lê Văn Hùng (20 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) và tuyên bị cáo mức án 2 năm tù giam.
Ba tháng trước, TAND TP Sóc Trăng đã tuyên bị cáo 3 năm tù về cùng tội danh. Tuy nhiên, Hùng đã kháng cáo, mong được giảm án để nuôi vợ, nuôi con.
Theo cáo trạng, khi đi làm thuê ở tỉnh Đăk Nông, Hùng quen với N. (16 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và hai người đã nảy sinh tình cảm.
Đến tháng 3/2015, Hùng nghỉ việc quê thì không lâu sau thiếu nữ bất ngờ vượt đường xa hàng trăm cây số tìm đến Sóc Trăng thăm người tình và thanh niên 20 tuổi này đã đưa N. về nhà ra mắt cha mẹ, sau đó hai người sống với mình như vợ chồng.
Vài tháng sau, gia đình N. phát hiện sự việc nên báo công an và Hùng đã bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa hôm nay, với vai trò bị hại, N. đã bế theo đứa con giữa hai người chỉ mới 3 tháng tuổi, đến dự tòa. Nhìn Hùng đứng trước vành móng ngựa, thiếu nữ liên tục khóc ngất van xin tòa giảm án cho “chồng”.
Một điều khiến nhiều người dự phiên tòa hết sức động lòng là trước khi đưa Hùng lên xe bít bùng về nơi giam giữ; lực lượng làm nhiệm vụ đã tạo điều kiện cho Hùng tâm sự với “vợ” và hôn con trong nước mắt.
Nguyễn Linh