Ông Harris đã đến thăm cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên khoảng 8 lần mỗi nơi để ghi lại cuộc sống trên vùng bán đảo bị chia cắt này. Trước đây, ông đã từng tới Triều Tiên vào năm 2005 sau đó đã phát hành một cuốn sách ảnh vào năm 2007. Những bức ảnh của ông từng được xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí nổi tiếng thế giới như The Times, the New York Times and the LA Times, cùng các tạp chí thời trang, đời sống như Vogue, Elle, Life và Harper's Bazaar.
Mới đây, cuốn sách ảnh mới nói về cuộc sống người Hàn Quốc ở những khu vực Seoul và cả khu phi quân sự nằm trên ranh giới giữa hai nước đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ quốc tế. Trả lời báo Korea.net, ông cho biết mục đích làm cuốn sách này không phải để so sánh hay “phán xét”.
Những bức ảnh Mark Edward Harris chụp tại Hàn Quốc:
Mark Edward Harris đến thăm các khu vực cách xa Seoul và Bình Nhưỡng để “tóm” những bức hình thực sự về cuộc sống Triều Tiên và Hàn Quốc. Trong bức ảnh này, ông chụp hai bé gái đang mặc áo khoác hồng đã rất mạnh dạn vào khu thủy cung Aqua Planet Yeosu khổng lồ chứa 6090 tấn nước – thủy cung lớn nhất tại Hàn Quốcmà không hề sợ sệt.
Một bức ảnh khác trong bộ sưu tập ảnh Hàn Quốc do ông thực hiện là bức tượng điêu khắc Harmony (hình ảnh bàn tay phải đưa lên trên khỏi mặt nước) ở bãi biển Homigot. Bức tượng điêu khắc này được làm bằng đồng và đá granit, được chế tác và lắp đặt tại đây vào năm 1999. Được biết, nếu ngắm bức tượng này vào lúc mặt trời lên là đẹp nhất.
Mặt phía Tây của dãy núi Dalmasan là ngôi chùa Nơi ẩn dật của nhà tu hành Dosoram(Buddhist Dosoram Hermitage), một phần thuộc khuôn viên chùa phật giáo Mihwangsa. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 798 triều đại Silla.
Ông chia sẻ cảm nhận: “Hàn Quốc đã rất phát triển; hiện tại, nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác”. “ Nhiều năm trở lại đây, kể từ khi hai miền bị chia cắt, nơi đây đã hình thành nên một thế hệ hoàn toàn mới, những con người mới này chỉ biết đất nước của họ hiện nay là hai quốc gia riêng biệt”.
Về Bình Nhưỡng, ông chia sẻ tại đây “có hẳn một quán pizza Ý, một cửa hàng caffe Úc, quán rượu kiểu Anh. Đi du lịch tới những khu vực khác của đất nước bí ẩn này, tôi nhận thấy nhiều sự thay đổi lịch sử tại đây”.
Đảo Jeju, một trong 9 tỉnh của Hàn Quốc sở hữu 3 thác nước nổi tiếng thu hút khách du lịch
Tháp Expo tại Sokcho, một thị trấn thuộc Triều Tiên từ 1945 cho đến khi có hiệp ước đình chiến. Tháp cao 240 feet, được xây dựng năm 1999 cho Hội chợ du lịch quốc tế Gangwon.
Lăng mộ của vua Sejong Đại đế, vị vua từ thế kỷ 15 tại Yeoju, tỉnh Gyeoggi, Hàn Quốc.
Các nhà sư cầu nguyện tại chùa phật giáo Seonunsa gần bờ biển Vàng, được xây dựng từ thế kỷ thứ 6.
Hai bé gái cùng chụp ảnh với hai binh lính Hàn Quốc tại Daeseong-dong, một thị trấn tại khu đình chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Thị trấn này nằm cách cầu không trở lại (Bridge of No Return) và thị trấn Kijong-Dong của Triều Tiên 1,6km.
Một người đàn ông đạp xe gần vết tích còn lại do bom của pháo binh Triều Tiên tàn phá trong đảo Yeonpyeong.
Ông Harris chụp lại bức ảnh một căn phòng bị đạn pháo bắn xuyên mái nhà trong vụ pháo kích hồi T11/2010 do Triều Tiên thực hiện.
Ảnh chụp các cô gái cổ vũ mặc áo phông đen, quần bò ngắn và boot đế xuồng khuấy động không khí trận đấu bóng chày tại sân vận động Jamsil ở Seoul.
Hình ảnh về Triều Tiên:
Bức ảnh chụp hàng chục phụ nữ tham gia Lễ hội đồng diễn Arirang 2010 tại sân vận động May Day, Bình Nhưỡng. Mới đây, khách du lịch mới được cho phép tới chiêm ngưỡng các màn trình diễn nghệ thuật và đồng diễn tuyệt vời này.
Bức ảnh cho thấy các em học sinh tạo hình bằng các tấm màu trong Lễ hội đồng diễn Arirang 2005.
Hình ảnh các em học sinh tại Lễ Đồng diễn Arirang 2010. Trẻ em là một phần rất quan trọng trong lễ đồng diễn. Những em học sinh ở độ 5 tuổi được chọn tham gia đồng diễn.
Đường Tongil tại Kaesong, một địa điểm hấp dẫn khách du lịch nhất
Tháp Juche 98 tuổi đứng hiên ngang bên dòng sông Taesong đối diện với quảng trường Kim Il-Sung
Người dân Triều Tiên cúi đầu trước bức tượng lãnh đạo Kim Il-Sung
Ông Harris chụp được cảnh các binh lính Trều Tiên đang chụp ảnh tại đài tưởng niệm Mansudae Grand Monument, trước bức tượng của Kim Il-Sung và con trai Kim Jong-Il trong lễ kỉ niệm lần thứ 100 ngày sinh Kim Il-Sung.
Người dân đổ ra đường xem diễu hành kỉ niệm ngày lễ mừng 100 năm ngày sinh Kim Il-Sung.
Một nữ cảnh sát giao thông mặc đồng phục ấm áp chỉ đạo giao thông trong ngày tuyết rơi dày ở Bình Nhưỡng.
Núi Paekdu, ngọn núi lửa đã không hoạt động từ năm 1925.
Chân dung lãnh đạo Kim Il Sung, con trai và người kế nhiệm Kim Jong Il được treo trong phòng chờ ở sân ga tại Tumangang, thị trấn gần với biên giới Nga nhất của Triều Tiên.
Trẻ em tại Bình Nhưỡng
Tại khu phi quân sự giữa hai đất nước, một binh lính Hàn Quốc đang canh gác, trong khi một binh lính của Triều Tiên nhìn qua cửa sổ.
Hai nữ tiếp viên chụp ảnh trước bức tranh con hổ tại Wonson, Triều Tiên. Thị trấn này thường không cho khách du lịch tiếp cận tuy nhiên nhiếp ảnh gia Mark Edward Harris đã được phép tới thăm vào tháng 7/2011
Trang Trần (Theo Dailymail)