Chân dung một tỷ phú 8x hoàn lương

Chân dung một tỷ phú 8x hoàn lương

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
So với thế hệ 8X, Huy là người giàu có và thành đạt. Nhưng Huy ăn mặc giản dị, đi một chiếc xe máy bình thường và nói chuyện rất mộc mạc, khác xa với Huy một thời tuổi trẻ nông nổi.

Bài học lớn nhất cho sự nông nổi của tuổi trẻ

Là con út trong một gia đình khá giả ở TP. Huế, từ nhỏ Phạm Thiên Huy đã được cha mẹ, anh chị nuông chiều. Tuổi thơ của Huy chưa từng biết thế nào là thiếu thốn. Huy sống cuộc sống của “cậu ấm” và chơi với bạn bè cũng toàn “cậu ấm”. Bất cứ điều gì Huy muốn, gia đình đều đáp ứng, nhưng ngày ấy Huy không bao giờ biết quý và trân trọng những gì mình có. Tất cả những điều đó khiến Huy sớm trở thành một kẻ đua đòi và a dua theo những thói hư tật xấu học từ bạn bè.

Chỉ đến khi rơi vào vòng lao lý, sống những ngày không có tự do, không có tương lai, Huy mới dần ngộ ra sai lầm của mình. Phạm Thiên Huy tâm sự, cuộc đời Huy từng mắc nhiều sai lầm, việc xấu nhất đó là làm”bảo kê” cho các cô gái bán hoa để lấy phần trăm hoa hồng. Giờ đây khi ngồi nghĩ lại việc mình, một người đàn ông khỏe mạnh, lại từng sống và kiếm tiền trên nỗi đau của những người phụ nữ, Huy vẫn cảm thấy tê tái và hổ thẹn.

Khi ra tù với bản lý lịch đen, Huy phải đối mặt với sự kỳ thị, soi mói của những người xung quanh. Thời gian đầu, Huy khát khao được đi học lại. Huy vừa học nghề, vừa học bổ túc văn hóa để lấy bằng tốt nghiệp THPT. Suốt quãng thời gian đó, Huy không bao giờ quên được những tiếng xì xầm to nhỏ sau lưng và ánh mắt dò xét đang hướng về mình.

Huy kể: “Sau khi học nghề xong, tôi cũng thử đi xin việc làm. Nhưng ngày ấy không hiểu sao chỗ tôi làm thỉnh thoảng lại mất cắp vặt. Cứ mỗi lần mất đồ, họ lại nghi ngờ tôi. Cuối cùng họ cho tôi nghỉ việc dù không nói rõ lý do. Điều đó làm tôi vô cùng đau đớn. Dù không làm chuyện gì có lỗi, nhưng tôi cũng nhận ra khi mình mắc sai lầm, đánh mất lòng tin với mọi người xung quanh, thì việc lấy lại lòng tin đó là điều không hề dễ dàng”.

Tỷ phú 8X Phạm Thiên Huy

Chính nỗi đau không được đón nhận đã khiến Phạm Thiên Huy quyết tâm làm lại cuộc đời bằng sự nỗ lực thật sự. Huy bắt đầu khởi nghiệp với một số vốn ít ỏi từ việc đi buôn chó cảnh từ Hải Phòng vào Huế.

Nhờ có duyên làm ăn nên ban đầu Huy có một số vốn tương đối để dựng nghiệp. Nắm bắt được xu hướng nhiều người đang có xu hướng quay trở lại lối kiến trúc cổ, Huy đi tìm mua những nhà rường cũ ở khắp các tỉnh miền Trung mang về phục dựng và bán lại cho những người có nhu cầu. Nhưng mua được là một chuyện, phục dựng để phù hợp với thẩm mỹ,kiến trúc ngày nay, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng là cả một thách thức. Huy bắt đầu đi tìm tòi, học hỏi ở các nghệ nhân lành nghề, học những bí quyết, kỹ thuật trong việc chạm trổ từng đường nét cầu kỳ của lối cấu trúc này. Khi có một vốn kiến thức khá khá trong tay, Huy bắt đầu mở công ty riêng, chuyện dựng nhà rường theo phong cách Huế.

“Mái ấm” của những người hoàn lương

Ban đầu khi đi tìm thợ, Huy đã gặp không ít ánh mắt nghi ngờ. Không ai trong số họ nghĩ gã thanh niên mặt non choẹt như thế lại là ông chủ một công ty phục dựng nhà rường. Huy phải ứng tiền trước cho thợ để lấy lòng tin của họ.

Chọn đúng thời điểm để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, khi mà xu hướng nhà cổ đang hồi sinh khắp nơi, công việc của Huy ngày càng thuận lợi. Những hợp đồng với những gia đình giàu có, các khu resort tới tấp khiến công ty làm không hết việc. Có những hợp đồng tiền công lên tới vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ là chuyện bình thường. Từ chỗ ở tù ra với hai bàn tay trắng, trong một thời gian ngắn, Huy đã trở thành một tỷ phú 8x hiếm hoi tại thành phố Huế.

Từ chính kinh nghiệm đời mình, Phạm Thiên Huy nhận ra không ít người tù sau khi trở về xã hội rất khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng. Cảm giác bị kỳ thị khiến nguy cơ họ trở lại con đường cũ cao hơn. Từng trải qua cảm giác đó, Huy đã chủ động đón những người tù hoàn lương về công ty mình làm. Trong tù, có không ít người học được nghề mộc, nhiều người lại khéo tay, lành nghề. Công ty của Huy luôn mở cửa dón những người có hoàn cảnh đặc biệt.

Huy tâm sự rằng anh luôn cố gắng trả mức lương xứng đáng nhất với công sức lao động mà họ bỏ ra, để họ có thể nuôi được vợ con, gia đình mình. Khi có cuộc sống ổn định, họ sẽ an tâm sống mà không nghĩ đến việc quay lại con đường lầm lỗi. Mỗi công trình thành công, Huy luôn biết cách thưởng cho anh em để khích lệ tinh thần.

“Nhiều người nói tôi giúp đỡ những người hoàn lương, cho họ công việc để kiếm sống. Tôi lại nghĩ khác, nếu khôngcó họ, tôi làm sao có thể dựng được những căn nhà rường, sao có thể thành công, giàu có như ngày hôm nay. Tôi cũng không muốn đào sâu những sai lầm nữa. Tôi không muốn họ bị ám ảnh bởi quá khứ sai lầm. Quan trọng là ở đây, khi làm việc với tôi, họ yên tâm và sống cuộc đời lương thiện, quên đi đoạn đời buồn đã qua.”

Huy vẫn thường xuyên đi làm từ thiện, nhưng rất ngại khi được ai đề cập đến những việc từ thiện đó. So với thế hệ 8X, Huy là người giàu có và thành đạt. Nhưng Huy ăn mặc giản dị, đi một chiếc xe máy bình thường và nói chuyện rất mộc mạc, khác xa với Huy một thời tuổi trẻ nông nổi.

Phạm phải sai lầm là một điều đáng tiếc trong đời, nhưng vượt qua sai lầm để đứng lên và thành công chính là điều đáng cảm phục và trân trọng.

Bình Minh

Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.